From: Ngan Ha Doan
To: vne-tamsu
Sent: Monday, February 06, 2006 12:55 PM
Subject: Gui anh Khanh
Bạn Khánh thân mến,
Hôm nay tình cờ lang thang vào mục Tâm sự của VnExpress, tôi rất xúc động khi đọc được câu chuyện của bạn. Tôi xúc động bởi vì bạn là một chàng trai tốt, yêu người con gái kia thật chân thành và trong sáng. Tôi xúc động bởi cô gái kia là một cô gái giàu lòng tự trọng, không bị nghiêng ngả bởi vật chất và biết mình thực sự cần gì trong cuộc sống. Tôi xúc động bởi vào thời đại ngày nay, khi nhiều người chạy theo những cám dỗ tầm thường và là nô lệ của đồng tiền thì những chân giá trị của cuộc sống vẫn được khẳng định.
Tôi là một phụ nữ bằng tuổi bạn, người Hà Nội. Cách đây nhiều năm, tôi cũng từng yêu một người, yêu chân thành và trong sáng, nhưng vì còn quá thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống và là người theo thuyết hoàn hảo nên chuyện của chúng tôi tan vỡ (do lỗi của tôi) và hiện nay người ấy đã có một gia đình hạnh phúc. Tôi mất nhiều năm sống như người mất hồn, luôn so sánh người ấy với những người tôi gặp sau này.
Sau đó, tôi đã cố tìm quên trong công việc và học tập, rồi tôi gặp và yêu một người khác, nhưng anh ta làm tôi thất vọng vô cùng vì sự lừa dối và tầm thường. Tôi đã không còn lòng tin vào con người và cuộc sống, tôi không tin rằng mình sống tốt sẽ gặp điều tốt. Và tôi đã tìm cách đi học nước ngoài. Đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn và muốn tìm đến cái chết, luôn sống trong tuyệt vọng. Trong thời gian này, một cụ già hàng xóm cạnh căn hộ của tôi thỉnh thoảng sang chơi và nói chuyện với tôi về nghệ thuật sống. Cụ luôn vui vẻ, hạnh phúc và điều ấy làm tôi tò mò muốn biết tại sao?
Và tôi thấy ngạc nhiên vô cùng là hiện nay tôi đã tìm thấy lối thoát cho mình, hy vọng vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Điều ấy đơn giản là hạnh phúc đến từ bên trong mỗi con người, không phải do ngoại cảnh tác động. Vì bạn là con một, có những điều kiện thuận lợi về mọi mặt nên luôn có được mọi thứ dễ dàng, khi vấp phải một trở ngại không vượt qua được (giành được người con gái mà bạn yêu thương), bạn thực sự bị sốc. Điều này không đơn thuần là sự khẳng định cái tôi của bạn mà còn vì bạn yêu cô gái ấy tha thiết. Nhưng tôi nghĩ cuộc sống đôi khi không chiều theo ý của ta, mà ta phải chấp nhận những điều không thể thay đổi và thay đổi mình cho phù hợp với hoàn cảnh để được hạnh phúc. Điều này nghe có vẻ khó chấp nhận đối với bạn phải không?
Tôi nghĩ là bạn còn đau khổ vì không được cô gái kia đáp lại tình yêu, vì bạn chưa chấp nhận rằng mình không có cô ấy trong cuộc đời. Nhưng nếu tĩnh tâm lại, chấp nhận sự thật đó thì tôi tin rằng bạn sẽ không còn phải sống trong tâm trạng "yêu điên cuồng" như thế này. Và tôi tin rằng nếu bạn là người biết trân trọng những chân giá trị ở cô gái kia thì một ngày nào đó bạn sẽ gặp một cô gái tốt, dành trọn vẹn tình yêu chân thành cho bạn. Tôi cám ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người vì điều ấy giúp nhiều người (trong đó có tôi) tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống.
Ngân Hà