- Tối nay cháu phải nằm giữa chúng nó, không thì chúng nó cứ nói chuyện làm cháu không ngủ được!!! (chúng nó là bố và mẹ, vì bà thường hay nói yêu là cháu ra Hà Nội chơi với chúng nó nhé)
Hic, bố mẹ nhìn nhau không nói thêm được câu nào.
-----------
Mẹ đèo 2 bà cháu bằng xe máy, Gà ngồi giữa nghe lỏm câu chuyện vui của bà và mẹ. Mẹ hỏi bà:
- Mấy hôm cháu không ở nhà, trời rét ông bà có nằm với nhau cho ấm không?
Bà bảo tuổi già khó ngủ, ông bà không thích nằm cùng nhau, ông lại hay dậy đêm nên sợ bà mất ngủ, ông không cho bà nằm cùng.
Gà con nghe thấy thế thương bà quá liền bảo:
- Bà ơi sao bà không nhẹ nhàng rón rén mở cửa rồi chui vào nằm cùng với ông ấy...!
Hic, bà và mẹ mắt tròn mắt dẹt.
-----------
Nhà ông bà ngoại có 2 cái quạt tích điện, mùa hè trời nóng, lại mất điện. Gà gọi điện lên hỏi thăm bố mẹ có nóng không, bố mẹ trêu là bố mẹ nóng lắm. Gà dặn bố mẹ phải mua quạt tích điện mà quạt. Nghĩ một lúc Gà nói:
- Thôi tiền không phải vỏ trấu đâu, bố mẹ để cuối tuần con mang một cái ở nhà lên cho bố mẹ!
(bố mẹ cười sung sướng)
Giang Huong
Mời bạn đọc chia sẻ những lời ngộ nghĩnh của bé yêu về doisong@vnexpress.net