Tôi không chê trách điều gì, anh luôn quan tâm và yêu thương tôi. Chúng tôi đã quen nhau bốn năm, trải qua rất nhiều chuyện nên luôn đồng cảm, rất mong đến ngày xây dựng cuộc sống riêng, sống cuộc đời của mình, thực hiện những ước mơ cả hai luôn ấp ủ. Trước đó anh có ý chí, ngoài giờ làm thường tìm tòi để phát triển công việc cho mình, không tụ tập bạn bè nếu không có lý do hoặc mục đích chính đáng. Gần đây, liên quan đến một phần đất bố mẹ hứa cho anh, tôi thấy anh dường như chẳng còn tập trung cho công việc hay những kế hoạch tương lai hai đứa đã đề ra.
Bố mẹ hứa cho anh, hiện tại đã để anh tự quyết định phần của mình, nhưng đó lại là phần quyền lợi gắn liền với các anh chị, muốn bán và phân chia phải được sự đồng ý của ba người. Anh rất muốn chia xong để dùng số tiền đó mua một mảnh đất, xây nhà, chúng tôi sẽ ở riêng sau khi cưới. Tôi cũng nói thêm, mảnh đất đó không thể chia ba tách sổ do diện tích không đủ, chia hai cũng không, chỉ có cách bán đi mới chia được. Anh chị không phải người có điều kiện, không đủ tiền mua lại một phần của những người còn lại.
>> Mẹ thiệt thòi vì bà ngoại chia tiền bán đất không đều
Năm nay bất động sản lên đỉnh rồi xẹp; khi đang đỉnh, anh hết lời khuyên mọi người bán đi vì sắp tới giá sẽ xẹp chứ không lên nữa. Chị gái không nghe, nhất quyết đòi giá cao hơn mới bán. Nay giá đã giảm, chị lại tiếc, không muốn bán, trong khi anh cố gắng giải thích là giờ rất cần số tiền ấy để ra riêng.
Anh có tiền sử trầm cảm, gia đình lại có anh trai chị dâu bất trị, luôn phá bố mẹ, bố mẹ không cứng rắn nên không khí gia đình mệt mỏi, u uất. Anh khuyên không được, muốn ở riêng vì không chịu nổi.
Anh nói với tôi, đến anh còn không chịu được thì chẳng lý gì lại bắt vợ phải về sống chung trong không khí ấy, nhất quyết anh sẽ ở riêng sau cưới, chỉ lui tới thăm nom chứ không ở cùng. Anh nói nếu chị gái không muốn bán, giờ cứ ký bán cho anh, coi như anh vay phần của chị. Khi nào chị cần thì nói anh sẽ trả lại với giá thị trường khi ấy, chị gái không nghe.
Anh nói với tôi, anh không đòi hơn, bố mẹ nói cho rồi nên chỉ cần lấy phần của mình để dứt điểm, vì liên quan tới những người như thế rất mệt mỏi. Anh chấp nhận bán giá thấp hơn lúc đỉnh rất nhiều, thậm chí nói với chị gái bây giờ bán đi, anh sẽ bù trả số tiền giá đất bị hụt so với phần anh chị mong muốn. Anh cũng nói với tôi, sau khi bù xong anh không liên quan gì tới họ nữa.
Ban đầu anh nói với tôi, chỉ chờ chút thời gian anh giải quyết xong chuyện đất cát, có tiền sẽ mua mảnh đất ở khoảng giữa nhà anh và nhà tôi, sau này tôi được gần bố mẹ hơn. Gia đình tôi không hạnh phúc, anh biết tôi rất thương và muốn ở gần để tiện lui tới chăm sóc mẹ. Nghe vậy tôi cũng thầm vui, cảm ơn bố mẹ anh đã tạo điều kiện.
Giờ đã kéo dài mấy tháng, đất vừa xuống giá vừa khó bán, chị gái luôn nói ý là tiếc của, mỗi lúc khách hẹn chốt rồi mất hút là anh lại suy nghĩ đến mất ngủ, tâm trí gần như chỉ tập trung vào việc đất cát này. Thêm vợ chồng anh trai cứ quấy bố mẹ, bố mẹ lại ủ rũ kêu với anh. Thấy vậy, tôi thương và cũng lo lắng, khuyên anh từ bỏ, chưa có nhà mình có thể đi thuê, miễn là cố gắng giữ sức khỏe và tâm trạng tốt, rồi phát triển công việc, người khác tự mua nhà được thì không cớ gì mình không làm được.
>> Muốn bố mẹ chồng xem lại việc chia đất
Anh dường như không dứt ra được, có vẻ vừa muốn lấy phần của mình vừa cảm thấy ấm ức khi anh chị trong gia đình đối với nhau rất vô tình mà có thể có thứ anh chưa nói với tôi. Tôi không cần số tiền ấy, chỉ cần anh khỏe mạnh và tập trung vào công việc để phát triển bản thân như anh muốn trước đây.
Giờ tôi cũng bế tắc theo, rất lo sợ anh suy nghĩ quá lại phát bệnh, không biết làm sao để anh thoát ra được. Tôi cũng không biết khuyên anh từ bỏ như vậy có đúng không? Mong các bạn tư vấn.
Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc