Nghĩ lại cái đêm động phòng ấy, Hưng vẫn trách mình là tại sao không làm "chuyện ấy" sớm mà cứ "dành dụm" đợi đến tận đêm tân hôn.
Trải qua một số mối tình và có vô vàn kinh nghiệm nhưng Hưng lại đành bó tay với Uyên. Chẳng phải anh không thích mà mỗi lần gần gũi bên nhau những gì anh được hưởng chỉ là những cái hôn sâu, một vòng tay ôm chặt hay cùng lắm là "ăn chay" phần trên. Anh hiểu và tôn trọng Uyên bởi cô được sinh ra trong một gia đình gia giáo nề nếp, anh là mối tình đầu của cô và cô luôn phải tuân theo một phép tắc đó là giữ mình cho đến ngày cuối cùng.
Thế nhưng anh đâu ngờ, sự căng thẳng và lo lắng đã làm cho mọi cảm xúc của Uyên bị đóng băng. Từ tốn và dịu dàng hỏi han anh mới biết Uyên sợ đau trong lần đầu nên không mấy nồng nhiệt để hưởng ứng màn dạo đầu của anh.
Trước ngày cưới, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho đêm thần tiên đó qua những chuyện nhỏ to của mấy cô bạn thân. Nhưng khi nằm trên giường với tấm ga trắng muốt, Uyên vẫn lo lắng và băn khoăn không biết liệu có thể ra vài giọt máu hay Hưng có làm cô đau đớn khi "xâm nhập" vào khu cấm địa.
Theo bác sĩ Đào Xuân Dũng, nhiều nam giới ngày nay không quá coi trọng giá trị của vài giọt máu như là bằng chứng về phẩm hạnh và giá trị người con gái mà họ hiểu rằng phẩm giá của người vợ là những gì sẽ thể hiện trong cuộc sống sau này, sẽ cùng xây đắp hạnh phúc như thế nào. Thực ra trong đêm tân hôn nếu như cả chú rể và cô dâu đều cùng biết tạo ra "khúc dạo đầu" lãng mạn thì nhiều tân nương còn không hề biết đau. Bên cạnh đó người chồng cần thể hiện tình yêu một cách từ tốn, tôn trọng, nồng nàn nhưng không thô bạo, biết làm chủ bản thân. Chú rể phải đóng vai trò là người dẫn dắt, khám phá và đánh thức cảm xúc tình dục ở vợ. Người vợ cần được hưởng cảm giác run rẩy với ham muốn cháy bỏng đáp lại tình yêu của chồng, không phải chỉ trong đêm tân hôn mà cả sau này trước mỗi lần quan hệ tình dục.
Khi đã là trở thành vợ chồng, Minh vẫn còn cái cảm giác hồi hộp mỗi khi có ai đó nhắc đến "lần đầu tiên" của mình. Yêu nhau 4 năm thì có đến 2 năm, Minh sống như vợ chồng với Quân. Lần đó, khi hai người đi chơi về muộn, Quân gợi ý muốn được "yêu" Minh vì dù sao cả hai cũng sẽ cưới. Ban đầu Minh còn lưỡng lự nhưng sau đó cô đánh liều đồng ý. Cả hai dẫn nhau vào một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh.
Mọi cảm xúc mà lâu nay đã phải kiềm chế đã khiến họ nhào vô lấy nhau như con thú đói, mạnh mẽ chiếm hữu và dâng hiến cho nhau tất cả. Biết bản đồ thân thể, những khu vực phát sinh cảm giác, Quân đã đánh thức sự khao khát ở Minh. Sự thành thạo đó đã khiến cuộc yêu của họ thành công mỹ mãn.
Tuy nhiên không phải nam giới nào cũng là người đàn ông kinh nghiệm. Chuyện đó có thể nhạt nhẽo, hẫng hụt do một số chàng trai trước khi lấy vợ là người hoàn toàn tinh khiết không chuẩn bị những kiến thức về tình dục một cách đầy đủ để làm vợ hài lòng. Rất nhiều người đàn ông nói rằng, chỉ cần nhìn một nụ cười đầy sung sướng của vợ cũng đủ để làm anh ta thấy mình là một "người hùng phòng the". Thế nhưng không phải anh chàng nào cũng dễ dàng "leo lên đến đỉnh vinh quang".
Những trục trặc xảy ra khi lâm trận cũng làm cho nhiều đôi thấy thất vọng. Thường gặp nhất là xuất tinh sớm, một sự cố mà những người thích đùa gọi là "chưa đến chợ đã hết tiền, tuột xích giữa đường" hay có khi chỉ là không biết tìm đường đến "cô bé" của nàng một cách trơn tru nhất.
Có một đôi vợ chồng trẻ từ lúc yêu nhau đến lúc lấy nhau không hề có một cuộc tiếp xúc về cơ thể. Chính điều này đã làm biến cho đêm tân hôn của họ trở nên bi kịch. Loay hoay một hồi mà chú rể chẳng thế nào "đi vào bên trong" cô dâu. Dù cho cả hai có cố gắng thế nào thì "cậu bé" cũng vẫn lạc lối và khiến nó bị "ỉu xìu". Sau đêm ấy, cô dâu đã phải cầu cứu đến sự trợ giúp của các chuyên gia và đến lần thứ 3 thì "cuộc chiến phòng the" mới kết thúc có hậu.
(Theo Ngôi Sao)