Người gửi: Nguyễn Anh Tú
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Chút tình cảm riêng của bản thân với Khánh Ly
Hôm nay, tôi mới đọc được bài viết này của Lê Chí Đăng. Thật sự mà nói âm nhạc là của chung, không là độc quyền của ai cả, nhạc sĩ sáng tác cho khán thính giả khắp nơi thưởng thức. Tôi thấy ít ai là nhạc sĩ sáng tác chỉ để sáng tác không cho ai thưởng ngoạn cả. Tôi cũng đồng ý với việc Lê Chí Đăng khẳng định Khánh Ly không phải là độc quyền cho nhạc Trịnh.
Thế nhưng tôi không đồng ý với việc nhận định về tiếng hát Khánh Ly. Nếu Đăng thấy giọng hát Khánh Ly chỉ dừng ở mức độ thê lương thôi thì chưa đủ, nên biết rằng chính Khánh Ly là người có công mang nhạc Trịnh đến với khán giả. Chưa có ca sĩ nào thể hiện được một chất classic Khánh Ly như bà. Tôi không có ý bênh vực song ai cũng phải công nhận Khánh Ly là ca sĩ hát nhạc Trịnh có số lượng khán thính giả đông đảo nhất. Khánh Ly đã đem đến cho thính giả một chất nhạc hoàn toàn lạ lẫm, dù chúng ta nghe nhiều lần nhưng nghe lại vẫn thấy mới mẻ lạ kỳ.
Tôi nghĩ chính cách thể hiện bài viết của Đăng đã làm cho nhiều fan của Khánh Ly bức xúc. Đăng luôn rào trước đón sau về việc không nên chê bai ai, và không nên bài xích cái cũ nhưng tôi thấy chính bạn lại đang bộc lộ rằng bạn muốn bỏ Khánh Ly ra ngoài cuộc. Tôi nói thật nếu Khánh Ly mà hát dở thì chẳng bao giờ Trung tâm Thuý Nga Paris lại liên tục mời Khánh Ly trong các show thu hình lớn, và mỗi bài hát của bà sẽ không bao giờ lên tới 3.000 đến 5.000 USD.
Chân thành cảm ơn vì đã lắng nghe.