Chào anh,
Chẳng mấy chốc Tết lại đến gần, thời gian trôi qua nhanh quá, anh nhỉ? Mỗi dịp Tết về, em lại cảm nhận rõ hơn giá trị của thời gian, không chỉ lúc để sum họp gia đình, mà còn là khoảnh khắc những người thân yêu bên cạnh nhau, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và hướng tới những điều mới mẻ trong năm mới.
Trong khoảng một đến hai năm tới, em dự định tập trung vào việc chăm sóc bản thân và phát triển sự nghiệp hơn. Tuy nhiên, thú thật khi nhìn mọi người xung quanh có đôi có cặp, đặc biệt là vào những dịp lễ Tết, em lại cảm thấy có chút chạnh lòng. Đôi lúc, em nghĩ mình cũng cần có người bạn đồng hành bên cạnh để chia sẻ khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống.
Em nghĩ sẽ thật vui nếu có ai đó cùng mình đi chợ Tết, dạo quanh phố phường và ngắm nhìn không khí Tết đang dần len lỏi trong từng con hẻm, từng góc đường. Vậy nên, nếu Tết này yên sau xe anh còn trống, hãy cho em được "quá giang" một đoạn để cùng nhau chia sẻ chút hương vị Tết nhé.
Em sinh năm 2001, quê ở miền Tây, cao 1m50, nặng 45 kg, vóc dáng nhỏ nhắn. Tuy không phải người đẹp nổi bật nhưng em tự tin mình có ngoại hình dễ nhìn. Tính cách em vui vẻ, dễ hòa đồng. Hiện tại, em có công việc ổn định, đủ để chăm sóc bản thân và hỗ trợ gia đình khi cần.
Về anh, em không có yêu cầu gì nhiều, chỉ mong anh điềm đạm, trầm tính một chút, biết quan tâm đến người khác, có công việc ổn định. Điều em mong nhất là tìm thấy sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau.
Tết này sẽ thật đặc biệt, không chỉ bởi pháo hoa rực rỡ hay sắc vàng của hoa mai, mà còn bởi sự có mặt của người bạn đồng hành ý nghĩa.
Em chờ thư anh. Chúc anh một ngày thật vui.
Thân mến.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
