Thúy Diễm quen anh Phạm Tấn Lập (32 tuổi) từ tháng 3/2020. Dịp đó, cô lập nhóm đi chụp ảnh hoa đỗ quyên rừng trên đỉnh Putaleng (Lai Châu) và anh Lập xin tham gia. Dịch Covid-19 bùng phát, kế hoạch của họ phải hủy, nhóm giải tán nhưng anh Lập vẫn giữ liên lạc với Diễm. Vì có chung sở thích chinh phục những đỉnh núi hiểm trở, hoang sơ nên những cuộc chuyện trò của hai người ngày càng nhiều. Trong 5 tháng tìm hiểu, họ cùng nhau khám phá những ngọn núi gần Sài Gòn và tình yêu nảy nở.
Sau một năm yêu, đôi bạn trẻ quyết định về chung nhà. Để lưu giữ kỷ niệm chặng đường yêu, cả hai lên ý tưởng chinh phục những đỉnh núi cao nhất Việt Nam để thực hiện bộ ảnh cưới.
![Vợ chồng Đỗ Thúy Diễm chụp ảnh cưới ở đỉnh núi đầu tiên tên Putaleng, hiểm trở bậc nhất Việt Nam, với độ cao 3.049 m nằm trong xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, vào tháng 3/2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2023/02/13/84d1e8fb0afed0a089ef-167628567-3630-8387-1676285816.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2Wm8hiOAvJdoCE_yzwja0g)
Vợ chồng Đỗ Thúy Diễm chụp ảnh cưới ở đỉnh núi đầu tiên tên Putaleng, tháng 3/2021. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Cặp đôi dành một tháng chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên. Để có sức khỏe, Diễm và Lập cùng nhau tập luyện thể thao hằng ngày, thử sức ở những ngọn núi gần TP HCM như núi Dinh, núi Bà Đen, Chứa Chan. Theo kế hoạch, họ sẽ leo 15 đỉnh, kết thúc vào cuối tháng 12/2022 và làm lễ cưới vào đầu tháng 1 năm sau, nhưng không đủ thời gian nên dừng lại ở đỉnh thứ 12. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình trong thời gian tới", Diễm nói.
Tháng 3/2021, họ lên đường đi Tây Bắc để chinh phục ba đỉnh núi Putaleng, Tả Liên Sơn (Lai Châu) và Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) trong 5 ngày. Hai ngày đầu Diễm chọn leo đỉnh Putaleng cao 3.049 m, hiểm trở bậc nhất Việt Nam nằm trong xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu để ngắm hoa đỗ quyên, đánh dấu nơi gieo duyên cho họ biết nhau. "Chúng tôi đã lỡ hẹn một năm vì Covid và mong sẽ được ngắm hoa trong hành trình này", Diễm nói.
Mỗi lần ra Bắc khá tốn kém nên để tiết kiệm, Diễm đặt vé bay trước chuyến đi hai tuần, tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân, váy cưới, áo vest, máy ảnh, chân máy và chỉ thuê người dẫn đường.
"Chúng tôi không thuê thợ, tất cả đều tự chụp bằng chân máy hoặc nhờ những bạn porter (người gùi đồ) hỗ trợ", anh Phạm Tấn Lập nói.
Hôm đó, họ bay ra Hà Nội khoảng 7h tối, bắt xe khách lên Sa Pa ngay rồi thuê xe máy đến điểm leo. Diễm kể, hai ngày ở Putaleng đều thuận lợi, nhưng chỉ tiếc không ngắm được hoa đỗ quyên nở rộ vì năm đó mất mùa. "Xuống chân núi lúc 8h tối, tôi bị đau gối nhẹ. Thay vì dành thời gian nghỉ ngơi, hôm sau chúng tôi tiếp tục leo lên Tả Liên Sơn, Ngũ Chỉ Sơn", cô nói.
Tháng 2/2022, vợ chồng Diễm thực hiện chuyến đi thứ hai với mục tiêu leo 5 đỉnh liên tiếp trong 8 ngày gồm Ky Quan San, Lảo Thẩn, Nhìu Cồ San (Lào Cai) và Tà Xùa, Tà Chì Nhù (Yên Bái).
![Đỗ Thúy Diễm cùng chồng chụp ảnh cưới ở đỉnh núi Tà Xùa (Yên Bái), với độ cao 2.865 m. Ảnh: Nhân vật cung cấp.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2023/02/13/d088a179437c9922c06d-167628569-3500-4075-1676285816.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=I9EM_vSFOVgOUH2JczN2Gw)
Đỗ Thúy Diễm cùng chồng chụp ảnh cưới ở đỉnh núi Tà Xùa (Yên Bái), tháng 2/2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Mỗi ngày vợ chồng Diễm bắt đầu leo lúc 3-4h sáng và xuống chân núi lúc 21-22h đêm. "Có hôm trời mưa đường trơn, vắt cắn khắp người, tôi đã suýt khóc vì mệt. Nhưng đến hôm sau lại khỏe và tiếp tục leo", cô gái quê Tây Ninh kể.
Trong hành trình ấy, đã nhiều lần vợ chồng họ muốn bỏ cuộc vì thấy quá vất vả. Diễm kể, có hôm leo tới đỉnh, cô tức tốc thay váy áo, vội tô son và chải tóc, khẩn trương từng phút, vì gió rét buốt, đôi khi mưa mù. Thời tiết lạnh nên cô dâu phải mặc quần leo núi cùng váy cưới.
"Chúng tôi phải chụp tới lui rất nhiều lần. Có khi mưa, mây mù mịt cả hai phải chấp nhận ảnh xấu, tóc tai ướt nhem", chồng Diễm kể thêm.
Mỗi chuyến đi là trải nghiệm đặc biệt với những cung bậc cảm xúc khó quên của đôi vợ chồng. Ấn tượng nhất khi ở leo lên Tà Chì Nhù, đỉnh cuối cùng trong hành trình thứ hai. Diễm kể, lần đó cô đã đuối sức, leo giữa chừng định bỏ cuộc nhưng được chồng động viên giúp cô vượt qua giới hạn bản thân, tiếp tục hành trình.
"Chúng tôi đã kiệt sức và leo bằng ý chí là chính. Đêm xuống, lán nghỉ chỉ có hai vợ chồng và người dẫn đường. Những cơn gió rét gào thét bên ngoài, lạnh thấu xuơng nhưng đổi lại, lần đầu tiên tôi thấy biển mây tuyệt đẹp", Diễm nhớ lại.
Đầu tháng 12/2022, vợ chồng cô tiếp tục chinh phục bốn đỉnh còn lại gồm Nhìu Cồ San (Lào Cai), Chung Nhía Vũ, Khang Su Văn, Pờ Ma Lung (Lai Châu).
![Cặp đôi có sự trải nghiệm tuyệt vời khi ở đỉnh Tà Chì Nhù (Yên Bái), vào dịp Tết 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2023/02/13/48c99f4f7d4aa714fe5b-2-1676285-8728-9894-1676285817.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EOvJIk_YlnunxLyYGnh-QQ)
Cặp đôi chụp trên đỉnh Tà Chì Nhù (Yên Bái) dịp đầu năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Sau hai năm thực hiện, bộ ảnh cưới của vợ chồng Diễm đóng máy với hơn 1.000 bức ảnh. "Bộ ảnh chỉ là giá trị hình thức, quan trọng hơn cả vợ chồng tôi đã vượt qua được giới hạn của bản thân", Diễm nói.
Tháng 1/2023, họ chính thức về chung một nhà. Họ dự định sau khi cưới sẽ tiếp tục cùng nhau leo đỉnh Lùng Cúng (Yên Bái), Nam Kang Ho Tao và Pu Si Lung (Lai Châu).
"Chúng tôi hay nói vui, không có trải nghiệm nào bộc lộ rõ bản chất hay hiểu rõ đối phương bằng việc leo núi cùng nhau. Ở đó, chúng tôi sống rất thật, cùng vượt qua khó khăn và ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp", Diễm nói.
Một số ảnh cưới mà vợ chồng Thúy Diễm chụp ở các đỉnh núi.
Minh Tâm