Xênh xang váy áo ở xứ người nhưng khi về Trung Quốc, Tử Di không được mến mộ, không được tung hô, chiều chuộng, thậm chí còn phải nhận vô khối lời chỉ trích từ phía báo giới và khán giả. Một hãng truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nàng Tiểu Muội rơi vào tình cảnh bất hạnh đó bởi cô không biết cân bằng giữa vị trí ngôi sao với vai trò công dân của mình trong các hoạt động xã hội. Trong quan niệm của người dân Trung Quốc, một minh tinh nổi tiếng cần quan tâm đến các vấn đề của đất nước, đồng thời sống hòa đồng với cuộc sống của đông đảo nhân dân.
![]() |
Tử Di không là gì cả tại quê nhà. Ảnh: cinenews. |
Nhiều mũi nhọn chỉ trích khác còn tập trung vào khả năng diễn xuất của Tử Di. Khán giả quê nhà than phiền rằng cô quá kiêu ngạo dù những vai cô diễn chẳng lấy gì đáng xem.
Hồi ức một Geisha là một ví dụ. Người Trung Quốc không lấy làm hãnh diện bởi cho rằng, câu chuyện tình yêu giữa nàng Sayuri và chàng trai người Nhật trong phim mang quá nhiều tính chất nhục dục. Nhưng bù lại, khán giả xứ hoa anh đào lại đánh giá rất cao diễn xuất của Tử Di trong phim.
Một nguyên nhân khác khiến cho người dân đất nước Vạn Lý Trường Thành thêm coi thường Tử Di là cô quá mải miết theo đuổi danh vọng và tiền tài. Việc Chương Tử Di nhanh chóng giành được vị trí đỉnh cao trong ngành showbiz khiến cô bị đánh giá là một kẻ hãnh tiến.
Hà Linh (theo Crienglish)