From: Chosco
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Thursday, November 14, 2002 2:34 PM
Subject: Hi Chuong, minh co nghe cau chuyen cua ban.
Về chuyện của bạn thì tôi nghĩ bạn nên thương một người mà bạn vừa mới quen biết và đang yêu. Vì mình cũng từng trải qua một câu chuyện như bạn và mình đã thành công. Nếu như gia đình của Hương đã có thành kiến với bạn và không thích bạn thì bạn hãy tránh xa họ ra. Vì khi bạn lấy Hương làm vợ rồi thì họ sẽ nói xấu về bạn và sẽ làm cho Hương không còn thương bạn nữa. Lúc đó bạn sẽ là người đau khổ chứ không phải là Hương.
Nhưng người bạn gái mới của bạn thì cũng như một tờ giấy trắng, bạn có thể làm lại từ đầu với người này nếu bạn khéo léo và tỉ mỉ. Bạn sẽ tìm được hạnh phúc chứ bạn đừng nghĩ là mình đã quen Hương lâu rồi thì sẽ tốt hơn người mới, vì dù gì đi nữa bố mẹ của Hương vẫn là bố mẹ của cô ấy. Bạn là con trai, không có người này thì có người khác, còn cha mẹ thì chỉ có một thôi.
Bạn nên suy nghĩ kỹ về lời của tôi nói. Vì tôi đã bị một lần đau khổ cũng không biết chọn như thế nào, nhưng cũng may mình đã không để cho sự việc kéo dài quá lâu.
Chúc bạn may mắn và gặp được nhiều hạnh phúc. Nếu bạn muốn tâm sự thì gửi e-mail cho mình.