From: Tran Quoc Binh
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Friday, January 25, 2002 8:41 AM Subject: Chung ta can ung ho nhung xu ly nghiem minh cua Bo GD & DT
Trước hết, đây là một vấn đề quan trọng. Để giải quyết triệt để đòi hỏi những giải pháp phải đồng bộ, công bằng cho tất cả các đối tượng liên quan. Thanh tra Bộ chỉ kiến nghị giải tán trường mà không thấy có các biện pháp đồng thời xử lý các đối tượng vi phạm cụ thể, cũng không có chính sách phù hợp cho những người có quyền lợi liên quan (sinh viên trường). Chẳng ai tin được cách xử lý của Bộ sẽ thuyết phục nhân dân và làm cho những kẻ coi thường pháp luật và đạo đức xã hội tâm phục khẩu phục.
Thứ nhất, trường Đông Đô đóng cửa thì các sinh viên của các khóa trước và các sinh viên được vào học trường này với kết quả chính đáng sẽ đi đâu? Thứ hai, trường này đóng cửa thì các vị nhà giáo đáng kính kia chả sợ gì mà không "xin" lập một trường khác như Đồng Tiền hay Đại Đồng Tiền chẳng hạn. Điều này cho thấy kiến nghị của Thanh tra Bộ dường như chỉ dừng lại ở chỗ để thăm dò xã hội..., chưa thật sự đi vào giải quyết vấn đề một cách dứt khoát và kiên quyết. Chúng tôi nghĩ Thanh tra Bộ và Bộ GD&ĐT cần làm việc nghiêm túc hơn trong vấn đề này. Cần phải làm cho các nhà giáo đáng kính kia hiểu được trường dân lập không phải là một loại công ty hữu hạn để người ta có thể cố tình làm sai mà không phải chịu trách nhiệm đến cùng. Việc phạt tù các nhà giáo mất chất này sẽ được quyết định bởi các cơ quan bảo vệ pháp luật khác. Phía Bộ GD&ĐT nên chăng cấm các vị "kinh doanh" trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Chính Bộ đã phát hiện và khẳng định sai phạm của các vị kia mà không "treo giò" họ thì còn đòi ai làm hộ?
Ngoài ra quyền lợi của các sinh viên đang theo học cũng phải được nghĩ tới. Việc chuyển họ sang học tiếp ở các trường tương đương khác chắc là sẽ không khó đối với Bộ GD&ĐT. Các nhà giáo mất chất của trường Đông Đô cũng phải dùng tài sản cũ của mình để đền bù cho sinh viên. Có thể nhiều người trong số sinh viên kia sẽ chẳng bao giờ được đền bù một cách xứng đáng với những nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu nhưng đó là cách tốt nhất mà pháp luật có thể làm cho họ.
Việc không dứt khoát xử lý hay cố tình làm chậm việc xử lý các sai phạm ở trường Đông Đô sẽ làm ảnh hưởng nhiều hơn nữa đến tinh thần rèn luyện học tập của các sinh viên trường này. Gây hoang mang, dao động cho họ cũng phải được hiểu như một tội ác, nếu để kéo dài thì hậu quả của tội này có thể sẽ hơn cả các hậu quả từ việc làm sai trái của trường Đông Đô. Đó là chưa kể hình ảnh của Bộ GD&ĐT nói riêng và kỷ cương phép nước nói chung sẽ không còn được tôn trọng trong giới sinh viên và xã hội. Chúng tôi mong mỏi Bộ GD&ĐT và các bên hữu quan sẽ giải quyết nhanh chóng và rốt ráo vụ việc trên cơ sở pháp luật. Những kẻ làm sai phải bị trừng trị và những người có quyền lợi phải được đảm bảo.
Xin cám ơn Webmaster và nhờ anh chị điền hộ tôi dấu tiếng Việt. Một lần nữa, xin cám ơn các anh chị và chúc sức khoẻ.