Theo chuyên ngành, chúng tôi được học 2 khoá học gọi là cơ bản và nâng cao.
Nội dung của khoá học cơ bản thì đa phần nói về lịch sử hình thành máy tính và dạy học sinh lập trình Pascal. Thử hỏi giờ này mà còn dạy như thế thì ứng dụng được cái gì trong cuộc sống hiện nay. Bởi tôi đi học chuyên ngành kinh tế chứ không phải là lập trình viên. Tôi cần những hướng dẫn về dùng Word, Excel, Powerpoint, dùng e-mail, cách phòng tránh virus, hay thậm chí là Access, Projects để ứng dụng vào công việc hàng ngày, vào cuộc sống. Các thầy cô dạy môn Tin thì luôn nói là kiến thức này là cơ bản, là rất cần thiết. Nhưng là cần theo cách của các thầy cô. Chứ hỏi các SV thì chắc đến 99% nói là vô bổ, không giúp ích gì cả.
Còn về nội dung của khoá học nâng cao, tên gọi đúng của trường là Tin học Thực hành, thì lại cao siêu quá. Trong đó tập trung rất nhiều vào các hàm Excel dùng trong tài chính và kinh tế. Sẽ không ai có thể phàn nàn về khóa học này nếu như kết thúc kỳ học, toàn bộ SV được thi trên giấy. TIN HỌC THỰC HÀNH MÀ LẠI THI TRÊN GIẤY. Thật là buồn cười vì nhà trường đưa ra lý do rất ngộ nghĩnh là trường không có đủ phòng máy tính cho SV thi trên máy. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh hàng trăm SV phải thi trên giấy, viết từng câu lệnh mà chỉ cần sai một dấu chấm dấu phẩy thôi thì cả câu đó cũng sai. Trong khi thi trên máy chúng tôi mới có điều kiện để kiểm tra từng sai sót nhỏ.
Đó là một thực tế đáng buồn của việc đào tạo CNTT đang diễn ra mà chưa có vị lãnh đạo nhà trường hay lãnh đạo cấp cao hơn quan tâm.