Tôi lập gia đình năm 26 tuổi, đến nay đã gần tuổi nghỉ hưu. Gia đình chúng tôi có 1 trai đầu và 1 cháu gái út. Mọi người đều nói 2 đứa con nhà tôi xinh đẹp, ngoan ngoãn và học giỏi. Hiện một cháu làm việc cho công ty nước ngoài tại Việt Nam và một cháu đang làm việc ở nước ngoài.
Hai vợ chồng tôi có đồng lương ổn định và cuộc sống được họ hàng, bạn bè quý mến. Khi mới thành lập, gia đình chúng tôi ở cùng bố mẹ tại nhà 13 phố X, có 2 phòng xinh xắn. Trong nhà có 3 thế hệ (và thêm 1 bà chị gái chồng không xây dựng gia đình). Song căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười, chúng tôi sống hạnh phúc.
Sau khi bố mẹ qua đời chúng tôi xây nhà mới và ở cùng chị gái chồng - khi đó cả hai cháu đều đang học phổ thông. Tiền xây nhà do chúng tôi có một số còn một số bạn bè cho vay. Cũng vô tình chúng tôi mua được mảnh đất giá phải chăng khoảng 80 m2 không xa trung tâm lắm.
Chúng tôi hơi không ưng ý một chút vì mảnh đất hơi nhỏ phía sau - do ở gần hồ nên chủ đất cũ lấn được chừng nào hay chừng ấy. Chúng tôi sợ không được đẹp cho khuôn viên chứ không sợ thắt hậu làm ăn không ra như mọi người quan niệm. Nhưng bạn tôi là kiến trúc sư đã thiết kế căn nhà đẹp và hợp lí.
Trước khi chúng tôi xây nhà, bạn bè đều khuyên tôi nên đi hỏi thầy về thời gian làm, có hợp tuổi hay không, nếu không hợp tuổi phải đi mượn và ti tỉ thứ cần tránh. Chúng tôi cảm ơn các bạn vì các bạn quan tâm, song tất cả việc xây dựng nhà đều do vợ chồng tôi quyết đinh.
Tại sao vậy? Nhà chúng tôi ở tại sao phải "mượn" tuổi ai! Lâu nay chúng tôi sống hoà thuận, gia đình đầm ấm. Mọi việc đều do bàn tay khối óc mình làm ra tại sao phải đi hỏi một người vu vơ, hư danh tận đẩu đâu chỉ bảo cho mình. Chúng tôi đã quyết định một cách tự tin là làm theo những gì mình thấy đúng.
Xây nhà thì quả là vất vả, nhưng chúng tôi rất thích và thay phiên nhau đến "công trường" xem xét hàng ngày. Tốp thợ cũng như chỉ huy công trình rất quý ông bà chủ. Chiều chiều chúng tôi đến là "công trường" vui hẳn. Chủ, thợ xem xét công trình rồi cùng ngồi ăn kẹo, uống trà .... Cánh thợ đều nói: "Vợ chồng cô chú hay thật, tiến độ công trình cứ đều đều tiến, xong phần này gối tiếp phần kia, chứ có những công trình đào móng, đổ trần họ tính ngày, giờ nhiều khi chúng cháu phải đổ vào 2h sáng mà lại còn phải chọn người hợp tuổi mới được đổ".
Hiện nay căn nhà được xây đã hơn 7 năm mà không hề bị rò rỉ nứt toác (tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất nhỏ)... và hai cháu chúng tôi cũng đã khương trưởng như trên.
Tôi nói những điều của gia đình chúng tôi để các bạn thấy và theo tôi nên học tập. Không phải học tập vì gia đình chúng tôi là gương sáng - nghĩ thế tôi xấu hổ lắm, mà là học tập để cùng nhau chống những điều kiêng kị vô lí chỉ vận vào làm chúng ta thêm lo lắng mệt mỏi trong cuộc sống.
Bên phương Tây, Mỹ... có mấy ai làm nhà coi ngày, xem hướng và kiếng trăm thứ như ta. Hướng chỉ có tính chất khoa học vì hướng Nam mát mẻ .... mà thôi.
Mong các bạn hãy cùng chúng tôi góp phần làm xã hội ngày một văn minh, hiện đại.