Những ngày cuối của năm dần trôi qua cũng là lúc cô gái ấy đón xuân thứ 33 thật lặng lẽ. Em may mắn sinh ra trong gia đình nề nếp, đầy tình thương yêu, một cô gái thục nữ, dáng người nhỏ nhắn, ưa nhìn. Em cao có giới hạn, 1m53 ạ. Em sinh ra ở miền Bắc, học xong em có duyên gắn bó với công việc ổn định tại thành phố mang tên Bác. Em thích nghịch, bày biện nấu và chăm chút những bữa cơm gia đình, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của một cô gái. Em rất đam mê nghệ thuật cắm hoa, do chưa đủ duyên nên chỉ dừng lại ở mức cắm chơi và ngắm thôi.
Em sống hòa đồng, vui vẻ, thích cùng anh đi dạo và trò truyện trên những con đường. Em mong anh có công việc ổn định, biết đối nhân xử thế. Em chưa lập gia đình nên anh cũng vậy nhé. Anh không gia trưởng, tôn trọng nhau, yêu thương và hướng về gia đình. Anh không hút thuốc nhé vì em nhạy cảm với mùi đó lắm. Cảm ơn độc giả VnExpress đã dành chút thời gian nghé bài viết của em, cảm nhận và hãy mạnh dạn gửi mail cho em nhé. Em xin kính chúc quý độc giả những ngày cuối của năm thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bích
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ