Anh à, em rất tin vào nhân quả nên biết sẽ gặp được anh - một người rất tốt, yêu thương em, muốn chăm sóc và bao dung em, luôn cố gắng để em không buồn dù lòng tự trọng có bị tổn thương như cách em từng dành cho người em yêu.
Nhiều khi đau đớn, em gọi anh, tự hỏi giờ này anh ở đâu, đang làm gì? Chắc anh cũng cô đơn giống em và đang chờ ngày gặp em. Những khi yếu đuối, em lại gọi bâng quơ, thì thầm: "Anh đang ở đâu, đến với em đi được không? Bao giờ chúng ta sẽ gặp nhau? Em cần anh".
Nhất định chúng ta sẽ sống thật tốt để được gặp nhau sớm anh nhé. Em là mẹ đơn thân của hai con trai, ly hôn cách đây một năm sau 5 năm bị phản bội bởi người mình từng coi là cả thế giới, cũng là mối tình duy nhất. Ra đi với hai bàn tay trắng, một tâm hồn đầy thương tích, không có gì ngoài công việc tốt, đủ nuôi bản thân và hai con, báo hiếu mẹ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trang
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
