Ngoại hình em không thuộc dạng xinh như hotgirl nhưng cũng có thể nói là dễ nhìn. Đi chơi "lên đồ" chụp choẹt thì em cũng có vài bức gọi là dễ thương. Nhà em không khá giả đâu, nếu anh có ý định làm quen với em thì cũng nên cân nhắc vấn đề này. Tuy nhiên, em có thể tự nuôi bản thân với mức thu nhập tàm tạm, nhưng để xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái thì em nghĩ chúng ta cần "song kiếm hợp bích".
Em không mong anh xuất thân gia đình khá giả đâu, chỉ mong anh có khả năng để làm trụ cột gia đình thôi. Em thích được đóng góp cho công cuộc xây dựng gia đình hơn là tìm người có sẵn. Nói nãy giờ có lẽ anh sẽ nghĩ em hơi thực dụng đúng không. Thật ra không phải vậy đâu, chỉ là em bày tỏ quan điểm chút thôi. Em mong anh là người có bề ngoài dễ nhìn, thích chơi thể thao, sống hướng ngoại thì tốt vì em sống hướng nội nhiều hơn. Nếu cả 2 cũng trầm tính thì gặp nhau chắc không biết nói gì đâu nhỉ. Hy vọng là em có thể gặp anh qua chuyên mục này để Noel năm nay không còn bơ vơ nữa. Không biết giữa nhiều bài viết thì bài của em có đủ sức hấp dẫn hay không vì em là người khá dốt văn, dở trong khâu ăn nói.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyen Thu
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ