![]() |
Lão tướng Zinedine Zidane thi đấu không tốt ở hai trận đầu vòng bảng. Ảnh: Reuters |
"Khi đàn ông nhìn thấy trái bóng thì tình yêu rơi vào khoảng lặng", một chủ chứa ở Freiburg than vãn về tình hình làm ăn thất bát mùa World Cup.
"Chúng tôi phạt chúng thẻ vàng, và sau đó là thẻ đỏ như trong bóng đá", một phát ngôn viên của cảnh sát nói sau sự kiện 122 fan Anh bị tống giam do gây rối ở Stuttgart.
"Trận đấu đã đi qua, và chúng tôi lại phải chuẩn bị cho kỳ World Cup sắp tới", thủ môn Lee Woon Jae của Hàn Quốc phát biểu sau trận thua Thụy Sĩ 0-2.
"Thật đáng tiếc là Pavel Nedved cùng ĐT Czech đã bị loại. Nhưng vẫn còn may chán, khi đó không phải là tôi", Totti của Italy nói sau trận thắng ĐT Czech 2-0.
"Các cầu thủ Hàn Quốc chạy như ma ngay từ khi trận đấu bắt đầu. Họ lại trông rất giống nhau nên trong giờ nghỉ giữa hiệp, người ta có thể thay cả đội hình mà không ai có thể nhận ra được điều đó", HLV Luiz Aragones của Tây Ban Nha bình luận về thể lực của các cầu thủ Hàn Quốc.
"Tôi chưa bao giờ cầu xin Chúa ban cho tôi chiến thắng hay ghi được bàn thắng. Mà chỉ mong mình không dính chấn thương và kết quả trận đấu không dừng lại ở tỷ số 0-0", Vua bóng đá Pele hồi tưởng lại sự nghiệp của mình.
"Tôi rất thích Lahm (Đức). Trong những trận đấu vừa qua anh ấy đã chơi rất hay. Nhưng đáng tiếc, anh ấy lại là một hậu vệ. Trên thực tế, nhiều người vẫn tỏ ra thích các tiền đạo hơn", Pele đã phát biểu như vậy trong một cuôc phỏng vấn trên truyền hình.
"Điều đó giống như chuyện của một chiếc xe tải. Ban đầu nó phải vượt qua được sức ỳ, rồi khi đã ngon trớn thì việc điều khiển sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều", HLV Carlos Pareira tổng kết sơ bộ quá trình vòng bảng của ĐT Brazil.
* 'Lời vàng' mùa World Cup |
Doãn Mạnh tổng hợp