Người gửi: Viet Anh
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Làm gì?
Tôi rất đau xót khi nhận được tin về cái chết thương tâm của em Vũ Anh Tuấn tại Nga. Xin chia sẻ với gia đình em Tuấn cùng các bạn về sự mất mát này. Trong khi đó, tin từ Nga cho biết, tình hình bạo lực tại đó vẫn chưa hề suy giảm, vẫn liên tục diễn ra các cuộc tấn công nhằm vào người nước ngoài, trong đó có học sinh Việt Nam. Chúng ta phải làm gì đây để ngăn chặn những tội ác tương tự khỏi xảy ra.
Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi đúng hướng trong vụ này như ra công hàm đòi phía Nga phải điều tra vụ việc, kêu gọi sinh viên Việt Nam bình tĩnh, tránh manh động. Là những người dân bình thường, chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ đồng bào ta tại Nga?
Tôi nghĩ rằng có nhiều việc chúng ta có thể làm được. Xin trình bày với các bạn một vài suy nghĩ của tôi.
1. Ra thư ngỏ gửi tổng thống Nga, yêu cầu có những biện pháp tích cực để ngăn chặn tình hình bạo lực chống người nước ngoài tại Nga, đặc biệt là học sinh VN. Thư này có thể do ban biên tập VnExpress hoăc do một tập thể sinh viên VN tại Nga đứng ra soạn thảo.
2. Thu thập chữ ký trên mạng để ký vào bức thư trên.
3. Đưa thông tin về vụ trên và thư ngỏ vào các diễn đàn trên mạng mà bạn tham gia và các người quen.
4. Các tổ chức học sinh Việt Nam tại các nước trên thế giới đứng ra quyên góp để đăng thư ngỏ trên tại các báo địa phương. Tôi cho là việc này có thể thành công và sẽ có tiếng vang đáng kể.
5. Các bạn tại Nga cho thông tin về địa chỉ những tờ báo lớn và các cơ quan dân cử như quốc hội để các cá nhân và tổ chức người Việt trong và ngoài nước gửi thư về tình hình bạo lực chống người nước ngoài tại Nga.
6. Có một trung tâm điều phối các họat động. Hiện tôi đã thấy có một địa chỉ tại Nga http://www.vuanhtuan.info/.
Trên đây là một vài suy nghĩ chủ quan của tôi, hẳn còn nhiều sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn. Xin các bạn hãy tích cực tham gia để bảo vệ sự an toàn của đồng bào ta tại Nga. Có một đọan văn nói về phân biệt chủng tộc tôi xem tại VnExpress mà tôi rất thích nhưng tôi quên mất nguyên văn. Xin phép tác giả được thay đổi một chút như sau:
“Chúng tấn công người Việt tại Nga. Tôi không làm gì vì tôi đang sống tại Úc, một đất nước thanh bình và tự do. Chúng tấn công người Việt tại Đức. Tôi không làm gì vì tôi đang sống tại Úc, một đất nước thanh bình và tự do.Chúng tấn công người Việt tại Mỹ. Tôi không làm gì vì tôi đang sống tại Úc, một nước thanh bình và tự do.
Bà con ơi, cứu tôi với. Bọn phân biệt chủng tộc đốt nhà tôi.”
Xin cảm ơn ban biên tập và các bạn.