From: Haibk77
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, May 08, 2006 12:17 PM
Subject: LAP GIA DINH LIEU CO CON CAN THIET?
Chào Thủy Tiên,
Đọc những dòng tâm sự của Tiên mình thấy bạn cũng có tư tưởng giống tôi và nhiều người khác nữa. Tôi năm nay cũng 30 tuổi rồi, cái tuổi người ta gọi là nửa cuộc đời nhưng tôi khác với bạn ở chỗ tôi là con trai, tôi cũng không hiểu sao đến bây giờ tôi lại có tư tưởng sống độc thân.
Trước đây tôi cũng đã trải qua vài mối tình rồi nhưng chẳng đi đến đâu cả, hoặc là yêu từ hồi con quá trẻ hoặc là chia tay nhau, hoặc phải chuyển công tác. Khi tôi 27 tuổi tôi cũng rất muốn lấy vợ, nhưng ba mẹ tôi lại không đồng ý vì chúng tôi còn quá trẻ, chưa đủ tuổi để gánh vác gia đình. Thế là bạn gái tôi đã chia tay tôi để đi tìm hạnh phúc của cô ấy vì cô ấy cũng đến tuổi cần phải có gia đình rồi.
Từ khi chúng tôi chia tay, tôi không thể yêu được ai nữa. Bạn tôi cũng giới thiệu cho tôi một vài người nhưng mà tôi chỉ coi người ta như là bạn bè bình thường thôi. Đến bây giờ thực sự tôi cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại, nhưng tôi lại bị sức ép từ phía gia đình và họ hàng cứ giục tôi phải lấy vợ (nếu Tiên đã đọc bài tâm sự của bạn Quỳnh “Áp lực tuổi 30” thì tôi bây giờ cũng chịu áp lực như thế).
Tôi đã mất nhiều đêm không ngủ để nghĩ lại xem bây giờ mình như thế nào, nhưng nghĩ thấy những lời của ba mẹ tôi nói với tôi thấy rất đúng, là bây giờ chúng ta sống không phải cho chúng ta mà là chúng ta phải có trách nhiệm cho gia đình và xã hội.
Tiên ah, chúng ta bây giờ đang sống ở Việt Nam chứ không phải là ở châu Âu nên tư tưởng như bạn và tôi sẽ phải chịu rất nhiều áp lực của gia đình và xã hội. Bây giờ chúng ta nên bỏ tư tưởng đó đi và nên sống có trách nhiệm cho gia đình và xã hội bạn ah, không chúng ta sẽ bị kết tội là ích kỷ đó.
Vài dòng gửi bạn, bạn cứ đọc và tham khảo thêm ý kiến của tôi nhé.
B/Rs,
Email: afi.hai@gmail.com