From: Thanh Long
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Tuesday, December 09, 2003 7:28 PM
Subject: Toi tu hao ve Viet Nam!
Tôi rất bất bình khi một số bạn có ý nghi ngờ về thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này. Và tôi xin nói vài điều để làm rõ quan điểm của mình về vấn đề này:
Thứ nhất, việc chọn các môn thi đấu ở SEA Games 22 không hoàn toàn là do Việt Nam. Trong bất cứ một kỳ SEA Games nào cũng phải có các môn bắt buộc của phong trào Olympic (như điền kinh, bơi lội...) và các môn phổ biến ở khu vực châu Á và Đông Nam Á. Trong số 32 môn thi đấu được tổ chức ở SEA Games 22 thì đã có 14 môn là bắt buộc, còn lại hầu hết là các môn đã được thi đấu trong các kỳ SEA Games trước đây. Tất nhiên, khi một nước được đăng cai tổ chức, họ có quyền chọn một số môn là thế mạnh của mình. Các kỳ SEA Games trước đây cũng vậy, chúng ta cũng đã phải thi đấu rất nhiều môn chưa được phổ biến ở Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà Việt Nam chưa phải là một cường quốc thể thao Đông Nam Á như nhiều bạn đã viết chăng?
Thứ hai, nếu có ai đó nói rằng chúng ta được thiên vị để có một thành tích vượt trội như vậy (như sự thiên vị của trọng tài hay sự sắp xếp trong thể lệ thi đấu...) thì tôi nghĩ họ đã không xem các vận động viên của chúng ta thi đấu trong mấy ngày qua. Là một người yêu thể thao và đặc biệt là một người yêu nước, tôi đã xem tất cả các buổi truyền hình trực tiếp của VTV cũng như một số trận thi đấu tại các nhà thi đấu. Tôi thực sự rất khâm phục và tự hào về các vận động viên của chúng ta. Liệu trong số gần 20 HCV bắn súng của chúng ta có một tấm nào là do trọng tài “tính nhầm” điểm chăng? Cũng như vậy với môn điền kinh khi mà trong tất cả các lần tham gia trước chúng ta chỉ đạt được 6 tấm HCV còn riêng buổi chiều 8/12 đã có 4 tấm HCV cho đoàn Việt Nam với 2 kỷ lục SEA Games bị phá vỡ, và lần đầu tiên Việt Nam đoạt HCV xe đạp tại một kỳ SEA Games. Còn karatedo, billiards, vật... không thể kể hết những kỳ tích mà những vận động viên của chúng ta đã làm trong mấy ngày qua. Liệu có sự thiên vị nào cho thành tích của những con người vàng này?
Và chúng ta hẳn vẫn còn nhớ trong SEA Games lần trước, khi mà mặc dù bị tước mất khá nhiều huy chương do sự thiên vị của trọng tài, Việt Nam vẫn lần đầu tiên xếp thứ 4 toàn đoàn. Rõ ràng rằng chúng ta không phải là một “chú lùn” trong làng thể thao Đông Nam Á nữa. Vậy tại sao chúng ta không có quyền hy vọng một vị trí cao hơn, thậm chí là cao nhất khi lần đầu tiên SEA Games được tổ chức trên đất nước của chúng ta, khi có 80 triệu con tim luôn hướng về phía đội tuyển ở khắp mọi nơi.
Cuối cùng, khi xem các trận thi đấu, tôi cảm nhận được rằng đã có rất nhiều mồ hôi và nước mắt của các vận động viên đã phải đổ xuống để có được vài phút thăng hoa ngắn ngủi trong thi đấu. Vì vậy, chúng ta không được quyền nghi ngờ thành tích của họ. Đấy chính là sự kết tinh của rất nhiều năm tập luyện và sự mong mỏi của hàng triệu triệu người dân Việt Nam. Xin mọi người hãy ủng hộ cho các vận động viên.
Tôi tự hào về Việt Nam!