Chào bạn Minh Đức. Tôi là người làm việc trong giới công nghệ thông tin (CNTT) đã lâu. Mặc dù tôi không phải là người nhiều tiền nhưng với tôi, Microsoft không thể nào thiếu được. Nói một cách khác là xứng đáng đồng tiền bát gạo. Tôi đã dùng thử một vài phần mềm mở nhưng... thất vọng vô cùng. Bạn nên nhớ chúng ta đang áp dụng CNTT chứ không nghiên cứu.
Bạn ạ, bây giờ là năm 2008 rồi, cứ bo bo dùng những cái người khác làm ra mà không muốn mất tiền thì làm sao tiến bộ được. Dùng phần mềm bản quyền nghĩa là chúng ta đã tiết kiệm được khoảng thời gian nghiên cứu, sản xuất ra nó, mà chỉ cần xài luôn và áp dụng vào khoa học kỹ thuật để phát triển đất nước. Bạn có biết hiện tại còn rất nhiều người hoàn toàn không hiểu gì về CNTT không? Tôi nói hoàn toàn là sự thật nhé. Có người than phiền với tôi rằng "Tôi đang đi công tác trên ô tô nhưng không bật được Wi-Fi để truy cập Internet, nhỡ hết cả việc, trong khi MobiFone, Vinaphone... thì vẫn phủ sóng, thành ra mua máy xách tay cũng vô nghĩa, bực mình quá".
Một bông hoa ngày thường chỉ có 5 nghìn đồng đến 10 nghìn đồng. Thế mà 8/3 giá từ 70 đến 100 nghìn đồng... vẫn bán chạy. Bạn thích chạy Wave 5 triệu hay Spacy, SH... giá gần 100 triệu đồng? Người Việt Nam chắc chắn sẽ sử dụng phương án nhiều tiền. Họ vẫn thế đấy. Nó cũng giống như Linux và Microsoft mà thôi. Đừng nghĩ là lãng phí nhé. Nó sẽ thúc đẩy xã hội và con người cùng phát triển theo hướng văn minh hơn.
Nếu so sánh 1/3 sinh viên biết Linux với số người biết tới Windows thì sao nhỉ?
Hiện tại bạn vẫn còn là sinh viên, bạn có biết chất lượng sinh viên khi ra trường thế nào không? Chất lượng thấp đến mức khó xin việc đấy. Hãy đóng góp trí tuệ của mình cho sự phát triển của Việt Nam bằng những suy nghĩ, hành động sáng suốt. Chúc bạn thành công!
Nguyễn Văn Đức