Anh sinh năm 1987, hiện tại độc thân, chưa từng lập gia đình. Anh vừa về quê, vào lại Bình Dương hôm qua, năm nay khắc nghiệt quá, nắng hơn những năm trước. Về quê bà ngoại vẫn nhắc anh như những lần trước: cưới vợ, lập gia đình, điều đó khiến anh khó xử. Anh sai và yếu kém khi để gia đình lo lắng. Có thể độc thân rất thoải mái, cũng nhiều cái vui nhưng anh nghĩ đó là suy nghĩ hiện tại. Sau này sẽ là sự cô đơn, trống vắng, chúng ta đều biết sẽ như vậy nên anh mong gặp em dù đã muộn. Chúng ta sẽ cố gắng sống thật tốt, thật vui vẻ, chắc cũng có những lúc buồn và giận nhau để hiểu nhau hơn.
Anh không hút thuốc, uống rượu ít (sẽ bỏ vì thời gian tới anh lái xe cho hãng taxi). Nhiều lúc anh rất muốn trò chuyện, chia sẻ về những gì anh đang suy nghĩ cùng em, hay thỉnh thoảng đi chơi gần quanh thành phố hoặc đi xa hơn hay về quê nhau, đi xem phim, đi ăn, rồi cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp. Cuộc sống không như mơ nhưng sẽ vui và ý nghĩa hơn là phải sống độc thân. Nếu hiện tại em độc thân, hãy mở lòng cho chúng ta một cơ hội nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bình
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Dĩ An, Bình Dương
- Giới tính: Nam