Chào anh - bạn chung nhà tương lai của em,
Chắc vẫn thỉnh thoảng tìm em nhỉ? Hay anh đã chán, không tìm em nữa rồi? Tìm nhau hoài không thấy nên cũng buồn anh nhỉ?
Giới thiệu về em nhé. Em tuổi con mèo, được xếp vào hàng U40, lần đầu nghe điều này em cũng hơi choáng anh à. Lúc trước U20, U30 rồi bây giờ U40 mà vẫn tìm một ai đó hiểu được mình, chung sống với mình đúng là điều không tưởng.
Em làm văn phòng, công việc ổn định, lúc vui vẻ, lúc chán vì việc quá nhiều. Mọi người nói em khó tính, em nghĩ cũng đúng (cười), nhưng làm việc phải đạt được hiệu quả mới vui vẻ anh nhỉ.
Về cuộc sống thì em dễ thôi, biết ăn đúng giờ dù dạo này thích bỏ bữa vì không có ai kêu ăn cùng. Nấu ăn cũng được, nhưng chỉ mình em dám ăn thôi (anh hiểu khúc này nhé). Thích sạch sẽ, ngăn nắp nhưng trong giới hạn của em). Em thích cười, không thích hiểu nhiều ý quá trong lời nói và hành động của người khác. Em thích cuộc sống ổn định và vừa đủ. Khái niệm này thay đổi theo thời gian nhưng được làm theo ý mình, điều chỉnh một chút cho phù hợp cuộc sống là được, dẫn gia đình em đi chơi (trong nước) thôi cũng được.
Em khá đơn giản nhưng vì muốn là người tốt trong khái niệm của bản thân nên cuộc sống hơi mệt mỏi. Còn anh thì sao? Nếu anh hiểu được cuộc sống của em, có thể cho em sống cuộc sống đó và nếu anh cũng suy nghĩ và sống như cách của em, điều đó quá tuyệt vời. Sống với người chung chí hướng thì quá tuyệt anh nhỉ. Ở tuổi U40 mà sống kiểu đó với cuộc sống này, em nghĩ chúng ta có chút tự hào, chút bản lĩnh anh nhỉ. Chúng ta cùng sống hạnh phúc, cùng được là chính mình anh nhé, biết được có người là chỗ dựa, có người ủng hộ mình, hiểu được sự lựa chọn của chúng ta, anh nhé. Mong sớm gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Yến
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
