Mỗi cuộc gặp gỡ, dù chỉ trong chốc lát, hay như người Hàn Quốc quan niệm, dù là vô tình lướt nhẹ và va cổ áo vào nhau trên đường thôi cũng là nhân duyên rồi. Giữa muôn ngàn nhân duyên như vậy trong vô vàn kiếp sống, có lẽ phụ phu là nhân duyên đặc biệt nhất, thần kì và thú vị nhất, vì, lại nói như người Hàn, phải gom góp đủ 8000 tầng nhân duyên mới có thể gặp nhau và khởi được mối duyên ấy.
Dù em luôn nghĩ rằng ý chí, tư duy và hành động con người có thể làm thay đổi cuộc đời họ và thế gian này, nhưng em cũng không thể nào phủ định được sức mạnh của nhân duyên, cái gọi là số phận và sự sắp đặt của vũ trụ thần kì này. Và nhân duyên được gặp anh cũng vậy, có lẽ sẽ được sắp xếp vào một thời điểm nào đó thích hợp, khi em bớt non xanh, còn anh trở nên chín ngọt.
Cách đây không lâu, em có thuyết trình một nội dung liên quan đến hẹn hò online dựa theo cuốn sách của một nhà xã hội học. Có lẽ không chỉ tác giả mà chúng ta ở đây ai cũng cảm thấy rằng, so với trước đây, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự phát triển của internet ngày nay khiến tình yêu, cảm xúc trở nên bị tư bản hóa, chai sạn đi và mất đi cái chất thực sự của cảm xúc truyền thống phải không?
Có lẽ tác giả đã đúng khi nói rằng, những người tìm kiếm tình yêu qua mạng (có thể qua web, qua app hay những bài viết trên chuyên mục này) giống như những ứng viên đi xin việc, đồng thời là người phỏng vấn, lựa chọn, đánh giá, chấm điểm một cách lý tính và nguyên tắc - vốn không phải là bản chất thực sự của tình yêu.
Lý do của số ca thất bại nhiều hơn ca thành công trong thế giới ảo này là gì? Bỏ qua sự thiếu tin tưởng hay lừa dối nhau, lý do lớn nhất là không tạo được cảm xúc. Tác giả, thông qua những cuộc phỏng vấn và thí nghiệm thực tế, cho rằng ngôn ngữ tạo nên bức tường ngăn cách đó và việc yêu nhau qua những bài viết "giới thiệu bản thân" hay những tin nhắn trao đổi mang tính lặp lại là khó có thể, vì "thể xác" chứ không phải ngôn ngữ mới có thể kết nối trái tim.
"Thể xác" ở đây không hẳn là đi quá xa như anh đang nghĩ đâu, đơn giản là ngơ ngẩn trước người thật việc thật với một lọn tóc mây bay trong gió mùa xuân, một nụ cười duyên tỏa nắng mùa thu, một năng lượng tích cực và quyến rũ như hương mùa hè, hay một cái liếc xéo đầy sắc lạnh như băng tuyết mùa đông.
Em không chắc tác giả nói đúng hay sai, có thể đúng chín phần và sai một phần cũng nên. Vậy, nếu sai một phần và xác suất không cao, em vẫn có cơ hội gặp nhân duyên 8000 tầng ở trên này. Một điều em không nghĩ tác giả đúng là ở cách nhìn về giá trị của ngôn ngữ trong tình yêu. Em vẫn tin rằng những ngôn từ được viết ra từ tận đáy lòng, bọc thêm một chút đường, điểm thêm vài sắc màu pastel nhẹ nhàng, pha thêm một chút tiếu lâm sẽ gây ấn tượng và kết nối cảm xúc.
Bây giờ, em sẽ kể một chút về bản thân để anh hình dung nhé.
Hai mươi chăm chỉ học hành
Đi đây đi đó không cần có anh
Ba mươi gõ cửa thiệt gần
Tự nhiên cảm giác thiếu anh một ngày.
Cuộc đời thật lắm điều hay
Mà hay ho nhất là say với tình
Nhưng em, cô gái không xinh
Liệu anh có đến gõ tang tính tình?
Thực ra em cũng khá xinh
Nếu anh căng mắt ra nhìn thiệt lâu
Hoặc nhắm mắt, cảm nhận sâu
Thì chắc em đáng làm dâu nhà nhà.
Tùy gu, tùy cảm nhận nha
Có khi gu lạ, tự hào vì em.
Nửa cuộc đời, vẫn tóc đen
Chưa bao giờ nhuộm, chỉ quen một màu
Da dẻ không trắng phau phau
Mịn màng vừa đủ chạm nhau giật mình.
Lúm đồng tiền nhỏ vừa xinh
Nụ cười tỏa nắng lung linh tan giòn.
Nhưng em người bé tí hon
Ba mét bẻ nửa anh còn thích không?
Ngày trước hay sống lông bông
Vượt đèo leo núi vọng sông ngắm rừng
Kiến thức có chút giắt lưng
Học vị cao chẳng dám xưng với người
Vì tài thực, còn cạn vơi
Nên ngày ngày vẫn học nơi đất người.
Trải qua vài sự đổi dời
Lòng thêm thẳng thớm dạ thời thẳng băng
Cuộc đời luôn rất công bằng
Khuyết ngày mồng một sáng trăng ngày rằm.
Tình yêu trân quý muôn năm
Nhưng luôn giữ một phần trăm cho mình
Yêu người, yêu mãi, nhiệt tình
Nhưng đôi khi cũng phân minh rõ ràng.
Bếp núc chưa được đảm đang
Nhưng cam đoan sẽ sửa sang vì chồng
Cuộc đời nhàn nhã, thong dong
Có không, không có, lại xong một đời.
Ăn chay chẳng phải cầu trời
Gặp nhiều may mắn một đời giàu sang
Mà tự tâm thấy không an
Xót thương, đau đớn, vô vàn chúng sinh
Nên vào một sớm bình minh
Tự thôi ăn thịt sát sinh đến giờ.
Bao năm con nhện giăng tơ
Nửa đời nhìn lại một tờ giấy trong
Bao năm vẫn một góc phòng
Sầu buồn, tật bệnh dặn lòng cố lên
Bao năm cô độc vững bền
Cạnh huyền thấy tội, cạnh bên thấy tài
Tháng ngày cô độc thiệt dài
Tình yêu trân quý gấp hai người thường
Chẳng có người cũ vấn vương
Chỉ nhìn phía trước, con đường có anh.
Còn về anh, chắc em cũng nói đôi chút để anh xem có hợp hay không đặng còn gửi mail cho em nữa hen. So với người đẹp trai, cao ráo, em thích người có khí chất. Khí chất có thể thấy qua lời nói, hành động nhưng có khi không làm gì cũng phát ra một khí thế, khí khái gì đó. Điều này thuộc về cảm nhận của mỗi người. Thành ra, yếu tố ngoại hình em sẽ không xét nét quá.
So với người trẻ tuổi, em thích người bằng hoặc lớn tuổi hơn, tối ưu nhất là dưới nửa con giáp và chấp nhận dưới một con giáp. Vì em luôn muốn học tập và tiến bộ mỗi ngày nên hy vọng anh là người có tri thức nhất định ở một lĩnh vực nào đó khiến em cảm thấy ngưỡng mộ, hoặc anh am hiểu, có kiến thức đa dạng trên nhiều lĩnh vực thì càng tuyệt vời hơn. Em là người yêu trí tuệ và có lẽ, trí tuệ của ai đó có thể khiến em ngưỡng mộ và yêu họ. Nếu được học điều gì đó hay ho mỗi ngày từ người bạn đời, em nghĩ rằng, hẳn cuộc sống sẽ thật thú vị, lý thú lắm.
Em không ngại và sẵn sàng làm dâu, nhưng nếu có thể, em vẫn muốn sống riêng trong gia đình một thế hệ, thi thoảng thăm ba mẹ hai bên. Em không hẳn kỳ thị người đã bước qua một chuyến đò, nhưng nếu có thể, vẫn mong anh chưa từng kết hôn hay có con. Về chuyện sinh con, em cũng khá tự nhiên, nếu có thì rất tốt, còn không có thì xem như mình chưa có nhân duyên với con ở kiếp này.
Em nghĩ đó là những mong muốn cơ bản của mình, không hẳn là tiêu chuẩn và nó có tính tương đối. Trong cuốn sách em đề cập phía trên, tác giả có chỉ ra nhược điểm khi tìm bạn đời qua mạng, đó là đưa ra những tiêu chuẩn mang tính tuyệt đối, điều vô hình chung hạn chế đi sự tiếp cận của một số người có thể hợp với mình. Nên là, nếu cảm thấy có ấn tượng và bị thu hút với bài viết này, anh có thể mail cho em nhé. Em không mong có nhiều mail, bởi nếu chỉ có một mail "hàng Việt Nam chất lượng cao" thì còn gì bằng. Tuy nhiên em cũng không muốn bỏ qua một người nào đó tuyệt vời và đáng tìm hiểu vì sự tuyệt đối trong tiêu chuẩn.
Em không muốn bài viết này như là cách để chọn ứng viên, dù hình thức có thể thấy là như vậy. Bài viết này không phải để tạo nỗi buồn cho ai, nên đừng ai xem em là nhà tuyển dụng hay công chúa đang tung quả tú cầu tìm phu quân. Tất nhiên em càng không muốn mình là "ứng viên" của một người nào.
Nếu có gửi mail, hãy cho em thấy những cảm xúc và quan điểm sống, phẩm cách và khí chất thay vì thành tích và con số; những trải nghiệm, kinh nghiệm thay vì những hứa hẹn không chắc chắn trong tương lai; một giọng hát, bài thơ, một bức tranh hay một sáng tác nào đó, để em có thể dùng cảm xúc, trực giác chứ không phải cân đo đong đếm tiêu chuẩn để tìm anh.
Và nếu người em tìm không phải là anh, chắc chắn là nhân duyên 8000 tầng của anh đang đợi anh ở phía trước. Dù được hay không, em cũng sẽ phản hồi và gửi những lời chúc tốt đẹp đến anh.
Chờ thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Yang
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ