Người gửi: NVK
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Chúng ta nên suy nghĩ trên thực tế!
Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cháu Đào Hải Anh. Hiện thực ở Nga bây giờ như thế nào cháu rõ ràng hiểu hơn. Bây giờ phải nhìn vào hiện thực, tôi biết một số người từng đi học ở Nga về nên luôn có suy nghĩ tốt đẹp về nước Nga. Điều này tôi không phủ nhận, nhưng đó là nước Nga của trước đây. Còn bây giờ nó khác nhiều, tất nhiên không phải tất cả. (Nếu là tất cả liệu có ai sang Nga để làm và học tập).
Hơn nữa, nền giáo dục của Nga trước đây tốt hơn bây giờ nhưng cũng chỉ là khoa học cơ bản. Thử hỏi rằng khoa học công nghệ của Nga hiện nay có thể bằng các nước trên thế giới như: Pháp, Đức, Mỹ, Nhật, Anh, Úc... Tôi đề cập vấn đề này để muốn nói rằng mọi người không nên đánh giá quá cao nền giáo dục của Nga hiện nay.
Còn về vấn đề an ninh của Nga bây giờ và tới đây? Bạn tin rằng nó sẽ tốt ngay trong tháng tới, năm tới? Hàng chục nghìn bọn "đầu trọc" sẽ vào tù hết chăng? Có khi qua việc xử lý một số bọn đầu trọc, số còn lại sẽ tiêu cực hơn nhiều. Đợi đến khi chính quyền đứng ra bảo vệ cho thì mình đã phải chịu thiệt thòi rồi. Bạn có thể học tốt trong một môi trường như thế?
Điều tôi muốn nói ở đây không phải là tất cả cả người dân Nga, nhưng chỉ vài chục ngàn "bọn đầu trọc", cảnh sát... như thế là quá đủ rồi.
Sang Nga học tiếng Nga mà suốt ngày ở nhà, ở ký túc không dám ra ngoài thì liệu có tốt được không? Ngay một số sinh viên Nga họ đâu có thân thiện với sinh viên châu Á.
Tôi viết lên tất cả những suy nghĩ này không phải tôi tiêu cực. Qua việc của cháu Tuấn bị sát hại, tôi muốn nói lên tâm sự của mình về việc có nên học tập ở Nga trong giai đoạn này? Có người đọc bài này sẽ nghĩ là tôi tiêu cực, nhưng không. Xin nói thêm là tôi từng học ở Nga từ năm 1982-1987.
Xin cám ơn Toà soạn!