Derrol Murphy 41 tuổi (Mỹ) mắc hội chứng misophonia, một tình trạng đặc biệt khiến con người phản ứng tiêu cực quá mức trước những tiếng động bình thường như tiếng nhai, tiếng thở và tiếng hắng giọng.

Những tiếng động như tiếng nhai, tiếng thở có thể khiến Derrol Murphy "phát điên". Ảnh: Facebook.
"Suốt nhiều năm, tôi cứ nghĩ mình phát điên", Murphy, hiện làm quản lý thiết kế tại San Diego, cho biết. "Mọi người xung quanh không hiểu nổi còn tôi không biết giải thích thế nào".
Hội chứng misophonia ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ của Murphy, đặc biệt là khi hẹn hò hoặc ở với gia đình. Để tránh căng thẳng với người nhà, anh quyết định ngừng gặp gỡ và nói chuyện với họ. Nhiều lần, Murphy tự bỏ ngang cuộc hẹn vì đối phương nhai quá lớn. Anh thậm chí suýt đánh những đồng nghiệp có thói quen bấm bút bi.
"Tôi không phải người hung hăng, chỉ là những tiếng động nhỏ khiến tôi phát điên", Murphy phân trần.
Ngoài tiếng nhai, Murphy còn không chịu được tiếng sột soạt của túi bóng. Vì lý do này, anh đã không đi xem phim ngoài rạp suốt 10 năm. Nhằm hạn chế tiếng ồn, Murphy đeo tai nghe ba tiếng mỗi ngày.
Hiện nay, Murphy sống chung với bạn trai Kurt Vin. Để duy trì mối quan hệ, Vin phải báo hiệu cho Murphy trước khi tạo ra tiếng động gây khó chịu.
Thông qua câu chuyện của mình, Murphy hy vọng cộng đồng sẽ hiểu rõ hơn về misophonia. "Hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng căn bệnh này là có thật và kiên nhẫn hơn với những ai đang chịu đựng nó", anh chia sẻ.
Minh Trang (Theo New York Post)