Nhưng anh là ai cũng được, ý trời thì ta sẽ chung đôi thôi. Mình cứ kết nối, tìm hiểu với nhau dẫu biết rằng gió tầng nào mây tầng đó nhưng ngoại lệ rất nhiều.
Em không xinh, bé nhỏ, thêm học thức không cao nên bị cuộc đời "ngược đãi" bao phen rồi. Cái chân đi khá nhiều và nhân cơ hội độc thân, em tranh thủ trải nghiệm đó đây, học hỏi cho chính mình, đầu tư chút kiến thức, mong có thể định hướng tốt hơn cho sau này. Thế giới em đang sống luôn đầy đủ dư vị, màu sắc buồn vui, chỉ là em tin mình sẽ học được cách cân bằng và chấp nhận nhiều thứ hơn qua thời gian.
Sài Gòn và em ở đây luôn có chỗ cho những điều tử tế, sẻ chia cùng yêu thương. Em hiểu cuộc sống bên ngoài với công việc có thừa những tranh đấu thương trường, bon chen và lừa lọc, có nỗi buồn, thất vọng, hụt hẫng... thì đời cũng trả mình về với những phút giây ngọt ngào. Còn rất nhiều điều giản dị và bình yên, có căn nhà nhỏ xinh ấm áp, có lo lắng, có thương yêu, có niềm vui, nụ cười và chờ đợi... Hạnh phúc song hành với nỗi đau, chỉ là những lựa chọn, nên nếu mình chọn chung đôi, chắc đời thú vị hơn đấy.
Anh cần gì ở em? Nếu là thương yêu thật tâm, chắc chẳng cần gì hơn một người tử tế. Em cũng cần có thế. Còn thứ đời cần ở chúng mình chính là cái giá cho những lựa chọn.
Tới đây rồi, anh có một sự lựa chọn nè, xem có nên bỏ ra chi phí cơ hội không thôi. Chậm lại chút, quay vào bên trong chính mình. Anh cần gì? Tìm gì ở đây? Nếu tìm em, hãy đi thẳng vào mail, còn không vui lòng rẽ ngang sang trang mới.
Đời ngắn lắm, nghĩ nhiều nhức cái đầu, làm luôn đi. Tình cảm có lẽ cần thiên về trái tim, đầu tư cũng xét lý trí nhưng mình đơn giản thôi nha.
Yêu thương ở đây.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Huệ Kim
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ