Xin chào anh hùng núp, anh trốn em hơi bị lâu rồi đấy. Chắc giờ này anh cũng đang ngóng trông một bóng hồng xuất hiện để cùng nhau "thoát ế" đúng không? Vậy thì chần chừ gì nữa mà không nghía qua đôi dòng lý lịch trích ngang bên dưới.
Em còn đương tuổi xuân xanh, chỉ mới qua tuổi 17 tầm chục năm mà thôi. Do đó, vẫn còn trẻ trung, yêu đời lắm. Được cái dáng người nhỏ nhắn nên mặt mũi cũng trẻ hơn 2-3 tuổi (đa số đồng nghiệp, khách hàng, đối tác) đều bảo thế. Công việc của em rất thú vị, đầy tính mới mẻ, sáng tạo nhưng cũng rất đau đầu và áp lực với... deadline và KPI. Bởi vậy, em đã quen với thử thách rồi, chỉ sợ một cuộc sống nhàm chán, nhàn nhạt trôi qua trong vô vị. Vậy nên từ nhỏ đến lớn em luôn đặt ra cho mình những mục tiêu và tạo động lực hướng đến sự ưu tú.
Đặc thù nghề nghiệp nên cuộc sống của em rất thú vị, về với đội của em anh sẽ không lo... thiếu muối. Em sẽ bày ra nhiều trò vui lắm đấy. Nếu sau này mình đám cưới, nhất định em sẽ tự tay tổ chức nó thật hay ho, ấn tượng cho mà xem (cười). Trước kia ai mà hỏi vì sao chưa có người yêu, em thường trả lời: "Sự nghiệp chưa có, sao màng tới nam nhân". Đi làm được 5 năm, nhờ tập trung phấn đấu nên em cũng đạt được một số thành công nho nhỏ. Giai đoạn tiếp theo sẽ là chinh phục KPI có người yêu và kết hôn trước năm 30 tuổi.
Em nghĩ là mình có bản lĩnh khá vững vàng, rất rõ ràng trong chuyện tình cảm nên tuyệt nhiên không bao giờ thả thính hay gieo rắc hy vọng cho người khác. Em là cô gái năng động, nhiệt tình, theo đuổi sự tử tế và chân thành, thường giúp đỡ người khác khi có thể. Lối sống và phong cách rất giản dị, không điệu đà, trau chuốt, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng hay đãng trí một chút. Sở thích của em là lướt web, theo dõi tin tức mới, xem các chương trình gameshow, thỉnh thoảng đi du lịch kiểu khám phá những địa điểm trong thành phố hoặc xa hơn thì em đi trong những chuyến công tác. Còn phần lớn những chỗ cho cặp đôi như Đà Lạt, Vũng Tàu... em còn chờ anh xuất hiện nên chưa đi đó.
Nếu anh là một chàng trai miền Nam, với tính cách dễ thương, nhiệt tình, phóng khoáng, quan tâm, tinh tế thì sẽ rất tuyệt vời. Một số tính cách khác phù hợp với em là không chi li, tiểu tiết, hay phàn nàn. Về công việc, em mong anh là người có năng lực chuyên môn, định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Em xác định sẽ làm việc và sinh sống ở TP HCM lâu dài nên hy vọng anh cũng vậy.
Đã đủ trưởng thành nên em sẽ không phải cô gái sướt mướt, đợi chờ anh quan tâm nhắn tin suốt ngày đâu. Chúng ta hãy ưu tiên tập trung công việc, buổi tối có thể nhắn tin cho nhau, gặp nhau đôi lần hoặc cuối tuần. Em đã thực hiện "first step" là ló mặt trên đây rồi, quyền chủ động còn lại em dành cho anh. Mau chớp lấy cơ hội để 2 đứa mình cùng thực hiện kế hoạch "thoát ế" nhé.
P/S: Nhớ giới thiệu về anh nhiều nhiều một chút, vì em rất thích đọc và để hiểu anh hơn!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Miss. Blue
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ