“Con không mơ ước được giải, con chỉ muốn được hát” - câu trả lời của bé Bảo Trâm với Ban giám khảo cũng là tâm sự chung của các thí sinh trong một cuộc thi âm nhạc dành cho lứa tuổi thiếu nhi như "Đồ rê mí". Nhưng với chất giọng trong sáng, khỏe, âm vực rộng, Bảo Trâm đã đoạt giải thưởng quan trọng nhất - Giọng hát hay nhất.
Bảo Trâm đoạt giải cao nhất. Ảnh: vtv.vn. |
Luôn tự tin với vị trí “chị cả” từ những ngày đầu gia nhập hợp xướng Đồ rê mí”, trong đêm chung kết, Hiền Anh với ca khúc Em là bông hồng nhỏ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã khẳng định phong thái chững chạc của mình với giải Trình diễn hay nhất. Trong khi Tâm Anh, cô bé sún răng, hồn nhiên, nhí nhảnh đã giành được giải Thí sinh có phong cách nhất với bài Con cóc leo võng.
Tiết mục Lý kéo chài được bé Quỳnh Chi cùng vũ đoàn phụ hoạ thể hiện theo phong cách rock đã thực sự “đốt nóng” cả khán phòng và mang về cho em giải Tiết mục đáng yêu nhất.
Long Nhật với cách ăn mừng rất "người lớn". Ảnh: vtv.vn. |
Long Nhật, cậu bé nói giọng Huế dễ thương với phong cách khá chuyên nghiệp đã giành được sự ủng hộ tuyệt đối của người xem với giải Khán giả bình chọn nhiều nhất qua điện thoại và giải Khán giả yêu thích nhất qua trang web bình chọn của chương trình. Không chững chạc và "người lớn" như anh Long Nhật, nhưng cậu em út Thế Đan gây ấn tượng bởi sự hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ. Phần thưởng xứng đáng giành cho Đan là giải Triển vọng.
Trước khi tiếp nối hành trình "Đồ rê mí 2008", khán giả còn có dịp gặp lại những ca sĩ nhí này trong chương trình Mừng tuổi đầu năm. Dự kiến chương trình được phát sóng vào mùng 2 Tết năm 2008.
L.H.