![]() |
Cardozo (phải) nỗ lực vượt qua sự truy cản của cầu thủ Iraq. |
Nếu HLV trưởng đội Olympic Italy, Claudio Gentile, có bào chữa cho thất bại thì câu đầu tiên ông phát biểu có lẽ là "Argentina quá mạnh". Trong trận bán kết thứ nhất diễn ra đêm qua, đội bóng Nam Mỹ đã thể hiện sự già dặn và kinh nghiệm thi đấu hơn hẳn so với các cầu thủ của đất nước hình chiếc ủng. Sự chênh lệch quá lớn giữa hai ứng cử viên hàng đầu được thể hiện bằng ba bàn thắng, và một thế trận nghiêng hẳn về các vũ công tango.
Cho dù đã được cảnh báo về sức mạnh của đối thủ, nhưng Italy vẫn không thể có đối sách hợp lý trước Argentina. Sở hữu dàn cầu thủ tài năng như Tevez, D'alessandro, Luis Gonzalez...., đội bóng Nam Mỹ hoàn toàn chiếm ưu thế ở giữa sân. Trong khi đó, hàng thủ Argentina vững chắc với cặp trung vệ được bổ sung từ đội tuyển quốc gia, Ayala và Heintze, đã không cho các cầu thủ trẻ Italy lấy một cơ hội ghi bàn. Trong thế trận chênh lệch như vậy, tỷ số được mở từ rất sớm là điều dễ hiểu. Phút 16, từ quả tạt bên cánh phải của Luis Gonzalez, hậu vệ Italy, Matteo Ferrari lúng túng phá bóng đến chân Carlos Tevez. Và "thần đồng" bóng đá Argentina vôlê dứt khoát từ cự ly 10 m, phá thế quân bình của trận đấu.
Áp đảo hoàn toàn, nhưng trước sự kiên cường của Italy, phải sang hiệp hai Argentina mới có thêm bàn thắng. Phút 69, trong một pha phản công nhanh được sắp xếp bài bản, Luis Gonzalez băng xuống đá tung nóc lưới thủ môn Pelizzoli bằng một cú sút không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-0. Đến lúc này, do quá thất vọng trước kết quả, các học trò của HLV Gentile dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nên để hở nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Và phút 84, họ bị trừng phạt vì điều đó. Carlos Tevez băng xuống thoải mái bên cánh phải, và tạt bóng thuận lợi vào trong vòng cấm, để cầu thủ mới vào thay người Mariano Gonzalez đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-0 cho các cầu thủ Nam Mỹ.
Trong trận bán kết diễn ra sau đó một tiếng, các cầu thủ trẻ Iraq đã không thể tạo thêm một bất ngờ nữa, khi để thua Paraguay với tỷ số 1-3. Với sự hơn hẳn cả về kinh nghiệm và kỹ chiến thuật, Paraguay dễ dàng dẫn trước 3 bàn do công của tiền đạo kỳ cựu Jose Cardozo (2 bàn ở các phút 17, 34) và Fredy Bareiro (phút 68). Phải đến cuối trận đấu, Razzaq Farhan mới ghi được bàn gỡ danh dự cho Iraq, phút 82.
Cuộc phiêu lưu của đội bóng Trung Đông đã kết thúc. Nhưng việc họ có mặt ở vòng 4 đội đã là một thành công ngoài sức tưởng tượng đối với một đất nước nghèo khó và chiến tranh liên miên. Iraq vẫn còn cơ hội để đoạt chiếc huy chương Olympic thứ hai trong lịch sử, ở trận đấu tranh HC đồng với Italy. Nhưng xem ra khả năng này cũng không cao, bởi Italy là đội có nòng cốt gồm các thành viên mới cùng đội U21 vô địch giải trẻ châu Âu hồi tháng 6
Paraguay sẽ gặp Argentina ở trận chung kết được tổ chức vào thứ bảy tới. Ở vòng loại Olympic khu vực Nam Mỹ, Paraguay từng thắng cả Brazil và chỉ chịu đứng sau chính Argentina.
Lịch thi đấu:
Trận tranh HC đồng: Italy - Iraq (0h30 ngày 28/8)
Trận chung kết: Argentina - Paraguay (14h ngày 28/8)
Tiến Dũng
|