Đây là chung cư (trên đường Lê Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM) phục vụ tái định cư của dự án chỉnh trang kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Theo thiết kế, nơi đây sẽ là khu dân cư 12 tầng với 352 căn hộ, nhà trẻ, lớp học để phục vụ tái định cư cho người dân đã giao đất, và sẽ được hoàn thành vào năm 2000. Tuy nhiên, tuyến đường dọc 2 bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã đưa vào sử dụng từ năm 2004, còn chung cư vẫn trong giai đoạn khởi động.
Công trường xây dựng chung cư Cù Lao Chà sáng 6/6 vắng ngắt không một bóng công nhân, trong trụ sở Ban chỉ huy chỉ có người bảo vệ. Những trụ sắt nhô lên từ phần móng đã han gỉ, nằm gần như bất động.
![]() |
|
Sau 9 năm thi công, chung cư Cù Lao Chà mới làm xong phần móng. Ảnh: V.H |
Theo phản ánh của người dân thì dự án này còn phải chờ thi công cống hộp đường Phan Văn Hân. Còn theo chủ đầu tư - Công ty phát triển nhà quận Bình Thạnh - thì đến tháng 8 năm nay sẽ bắt tay vào thi công. Như vậy, nhanh nhất đến năm 2008 thì chung cư này mới xây xong.
Ông Nguyễn Minh Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM cho biết, hôm qua 5/6, Sở đã cử cán bộ xuống kiểm tra công trình này. "Chúng tôi kiểm tra và báo cáo để UBND TP có hướng giải quyết", ông Dũng nói.
9 năm tạm cư trong khu nhà xập xệ
Chung cư tái định cư chưa xong, 27 hộ dân đã giao đất để xây dựng dự án kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phải tạm cư tại một khu nhà ngay gần công trường. Bà Nguyễn Thị Xuân, người đã giao căn nhà trên đường Lê Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, than thở: "Gia đình tôi có 6 người được bố trí trong căn nhà 30 m2 bao gồm cả bếp, công trình vệ sinh. Hôm nào trời nắng như hôm nay thì không thể chịu nổi còn nếu mưa lớn thì lại ngập. Ban đầu chúng tôi nghĩ mình chỉ sống tạm thế này cùng lắm là 2 đến 3 năm, vậy mà đã 9 năm rồi".
![]() |
|
Mỗi khi trời nắng, người dân Cù Lao Chà thường sơ tán ra sân để tránh cái nóng hầm hập trong nhà. Ảnh: Việt Hùng |
Ông Lê Văn Bê cũng bức xúc: "Hai dãy nhà tạm cư xây quá thấp (chiều cao chưa tới 4 m), lợp mái tôn. Trời nắng thì nóng như lò than còn mưa to thì nước cống rãnh dâng lên tràn vào nhà. Kinh khủng nhất là khi gió to, những chiếc mái tôn giật liên hồi. Đã vài lần hai dãy nhà chúng tôi bị tốc mái".
Còn bà Vương Thị Tiều cho biết, bà dọn về đây được 2 năm thì tường nứt, mái dột, khu vệ sinh hỏng... "Bốc mùi không thể chịu nổi". Đã vậy người dân nơi đây còn phải dùng nước giá cao tới gần 3.000 đồng/m3. "Cả 27 hộ đều là người lao động nghèo. Chúng tôi sống bằng nghề buôn thúng bán mẹt, sửa đồng hồ, đạp xích lô, chạy xe ba gác... đã bắt chúng tôi sống khổ còn thu tiền nước giá cao hỏi chúng tôi lấy tiền đâu để đóng?", bà Tiều ngầm ngùi than thở.
Trong buổi làm việc mới đây giữa HĐND TP HCM và một số ban ngành, chung cư Cù Lao Chà được xem như một "nỗi hổ thẹn" của TP HCM. "Dù bất cứ nguyên nhân gì mà thu hối đất, đẩy dân sang nhà tạm cư tồi tàn đều không thể chấp nhận được. Chung cư còn chậm ngày nào, chúng ta còn có tội với dân ngày đó", bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP HCM nói.
Hải Ngọc

