Lần đầu mang 5 chùm nho Ruby Roman của Nhật về bán, chị Nguyễn Huyền - chủ cửa hàng trái cây trên đường Lê Thị Riêng, quận 1, TP HCM, đã vượt mong đợi khi tốc độ tiêu thụ nhanh hơn dự kiến, dù giá đắt đỏ. Theo đó, mỗi chùm chỉ tầm 26-30 quả, có trọng lượng 800-900 gram được chị Huyền bán 11 triệu đồng một chùm.
Như vậy, một quả nho Ruby Roman của Nhật có giá tương đương với hơn 360.000 đồng. Tôi không biết loại nho này có nhiều chất dinh dưỡng hay không mà sao lại mắc như vậy? Phải chăng đây là nghệ thuật bán hàng của người Nhật? Chứ ăn một chùm nho mà giá 11 triệu đồng thì đắt hơn cả một con bê mà bố mẹ tôi vừa bán.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.