Thời gian trôi nhanh quá, cháu không giữ thời gian ngừng trôi được, ông cũng thế thôi, thoắt cái đã đến Tết rồi. Tết đến là lúc cháu nhận ra rằng một năm sắp qua, một năm lại đến và cộng cho mình thêm một tuổi mới. Mới ngày nào còn bé được ông nắm tay đi chợ Tết mua một cành đào nhỏ, một chậu quất xinh vậy mà giờ cháu đã lớn hơn rất nhiều rồi. Đủ lớn để ông không phải nắm tay đưa cháu qua đường và dặn cháu không chạy nhảy lung tung. Giờ đây, bàn tay cháu đang nắm lấy bàn tay ông, dắt ông đi. Cảnh vật và con người tuy có nhiều đổi khác nhưng nụ tầm xuân vẫn ướt sương chúm chím, đào vẫn thắm hồng và quất vẫn vàng rực rỡ. Ông và cháu đang đi trên con đường cũ, dưới cái tiết trời trong trẻo và bầu không khí rộn ràng đón xuân. Có thể ông đi chậm hơn, bàn tay phải hơi run run và trong đôi mắt thì như có một gợn mây vàng nhạt khuất lấp nhưng cháu vẫn thấy thật vui vì ông vẫn đang đi bên cháu, như ngày cháu còn bé.

Cháu biết ông là người của những lo lắng, buồn phiền nhưng cháu chẳng biết tả là bao nhiêu, các nhà khoa học vẫn chưa tạo ra được đơn vị đong đếm nỗi buồn ông nhỉ? Cháu chỉ biết là nó nhiều tới mức đã làm cho bờ vai và lưng ông chùng xuống. Ông lo cho con, cho cháu và cho cả những chắt nữa. Nhưng ông nhìn cháu đi, cháu đã cao bằng ông rồi và cũng có thêm nhiều sức mạnh nữa, vậy là Tết này ông đừng lo cho cháu nhiều nữa nhé.
Cháu biết ông không thích một cái Tết to mà ưa một Tết ấm cúng. Thế nhưng ông hãy cứ ăn ngon hơn một chút, mặc ấm hơn một chút và cười thật sảng khoái ông nhé. Cháu thích nhìn ông mặc chiếc áo complê chỉn chu đi lại quanh nhà chuẩn bị mâm cỗ Tết. Năm nay, ông nhớ chụp với cháu thật nhiều kiểu ảnh xuân đẹp, khi mà cành đào đang nở nụ cười hồng và quất chín mọng niềm vui nhé ông.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Quách Thu Thảo