Ngày còn bé, mỗi lần đến dịp Tết về con đều háo hức vì những món quà từ các bà, các cô, các bác ở thành phố gửi về. So với những đứa trẻ ở thôn mình, con là đứa trẻ khá may mắn vì điều kiện kinh tế không quá khó khăn để phải cơ cực ngoài đồng ruộng cháy nắng hay trên nương rẫy đất khô và đầy sỏi. Má thường dặn con rằng: “Sống phải biết có trước có sau, phải biết giúp người hoạn nạn, đừng vì một chút ích kỷ mà đánh mất phẩm hạnh. Con phải luôn luôn biết cội nguồn và gốc rễ của tổ tiên…”. Má còn dạy tôi nhiều điều lắm và dường như những lời dạy của má tôi đều ghi nhớ trong lòng.

Ngày họp họ tộc ở nhà bác Sáu ở thành phố đúng vào ngày mồng 6 Tết, tôi lẽo đẽo theo má đón xe đò để vào Đà Nẵng. Đối với một con bé nhà quê quanh năm chỉ biết thong dong trên những cánh đồng dịu thơm mùi lúa chín như tôi thì việc ngắm nhìn những tòa nhà cao chót vót hay những dòng xe tấp nập đều khiến tôi ngạc nhiên và sửng sốt. Cảm giác lạ lẫm bao trùm và tôi òa lên khóc nức nở đòi má dẫn về. Tôi thút thít kéo lấy tay áo má đòi về như thể nếu ở đây một giây thôi thì có kẻ sẽ bắt tôi đi. Khi đó các bác, các cô đã đến và mỗi người một câu vỗ về và giúp tôi vui vẻ trở lại. Thật sự đó là một kỷ niệm khó quên đối với tôi.
Nhân dịp năm mới, con chúc các cô các bác nhà mình luôn dồi dào sức khỏe, phát tài phát lộc. Con chúc cho họ Trình mình nói chung và mọi họ khác trên tổ quốc đạt được nhiều thành tích. Chúc mừng năm mới.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Trình Thị Ái Linh