From: Pho Hai Dang
Sent: Saturday, December 06, 2008 8:15 PM
Subject: Chúc mung Loan da vuot qua chinh minh
Tôi đã theo dõi câu chuyện của Loan cách đây vài tuần, sau khi đọc xong tôi muốn được chia sẻ về nỗi buồn Loan ngay lúc đó. Tuy nhiên, tôi không biết cách nào có thể gửi lời chia sẻ đến cho Loan vì thế mới đợi đến bây giờ. Thật ra đến giờ tôi cũng không chắc những lời này có đến được với Loan hay không nhưng tôi cố gắng thử một lần xem.
Tôi muốn chúc mừng Loan vì đã vượt qua được chính mình. Tôi biết rằng trong khoảng thời gian này Loan phải chịu đựng rất nhiều đau đớn, dằn vặt. Nếu như là một người yếu đuối họ có thể từ bỏ cuộc sống hoặc sống buông thả. Tuy nhiên khi tôi đọc lá thư cuối cùng của Loan thì tôi tin điều tôi lo sợ sẽ không xảy ra.
Loan đã tìm ra được một con đường đúng cho mình, tôi rất vui mừng vì điều đó. Điều đó có nghĩa nói lên Loan là một người mạnh mẽ, cá tính, không ngại đối diện với sóng gió. Đúng như Loan nói không ai toàn diện và đều phải có vấp ngã, việc Loan gặp tai họa này (tôi nghĩa là vậy) đúng là một phần lỗi do Loan. Nhưng tôi nghĩ khi con người đã nhận thức ra được lỗi lầm và chịu ăn năn thì không gì là quá muộn.
Loan đã trả giá cho bài học này rồi nên Loan đừng bi quan vào tương lai của mình. Tôi biết Loan đang lo sợ gì và mặc cảm gì, nhưng tôi nghĩ rằng một người yêu Loan thật sự sẽ cảm thông và yêu thương Loan nhiều hơn cho hoàn cảnh của Loan. Hãy tin vào tương lai nhé.
Tôi rất thích nghe câu Loan nói rằng "Không thể thay đổi quá khứ thì hãy coi những chuyện đã qua là bài học, là kinh nghiệm để có những quyết định đúng, chín chắn hơn cho hiện tại và tương lai". Tôi tin khi Loan đã nói được như vậy là Loan đã trưởng thành rất nhiều trong cuộc sống. Loan sẽ giúp ích được cho nhiều người bởi kinh nghiệm xương máu của Loan.
Tôi rất hoan nghênh Loan khi Loan không ngại mà viết lên những dòng tâm sự quý báu này cho độc giả để cảnh tỉnh và giúp đỡ nhiều bạn đọc khác. Xã hội chúng ta tồn tại nhiều cái xấu, tôi mong rằng chúng ta sẽ tích cực chia sẻ và khuyên bảo nhau để giúp cho xã hội của mình bớt thương đau, bớt khổ sở.
Mong rằng Loan sẽ giữ vững được niềm tin mà Loan đang có hiện giờ và tiếp tục sống có ích cho mọi người, cho xã hội. Mong rằng lá thứ này sẽ đến được với bạn.
phohaidang@gmail.com