From: Vovabui
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Wednesday, December 10, 2003 3:11 AM
Subject: Chuc mung doi tuyen bong da Viet Nam
Chào ban biên tập.
Chúng tôi là những người con của Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại thành phố Kharkov - Ukraina - KTX 52.
Hôm nay chúng tôi rất vui sướng khi xem trận Việt Nam-Malaysia 4-3. Không có gì tả nổi. Mặc dù điều kiện không được như bà con trong nước được xem trực tiếp hay qua VTV, nhưng cũng rất hồi hộp và "đau tim" mỗi khi màn hình trực tuyến cứ đứng im mà thời gian thì trôi... Chúng tôi mở hết tất cả các trang web có tường thuật trận này... Rồi cuối cùng đến phút 87 thì... 3-3. Bực quá tôi tắt máy tính và ngồi chờ... Điều kỳ diệu đã đến khi tôi bật máy sau 5 phút và nhìn thấy có dòng chữ 4-3... Thật không tin nổi, chúng tôi đã hét lên như ở sân vận động vậy.
Chúng tôi xin cám ơn các cầu thủ trẻ đã mang vinh dự về cho tổ quốc.
Qua đây tôi xin có vài ý kiến thế này:
- Hiện do đường truyền bị quá tải nên việc coi hình là việc khó thực hiện trôi chảy. Nên thay vào đó thì ban biên tập có thể chỉ tường thuật bằng lời thôi "như ở đài phát thanh". Tôi nghĩ nó có thể thực hiện tốt hơn nhiều.
- Qua VTV4, đài truyền hình có thể thông báo cho bà con ở nước ngoài nếu muốn coi trực tiếp qua tivi thì chuyển qua kênh vệ tinh của Thái Lan, và có thể coi trực tiếp trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan hôm tới này. (Chúng tôi đã xem 2 trận Thái Lan-Việt Nam; Thái Lan- Myanmar).
Chào ban biên tập. Chúc Hà Nội một đêm vui tràn ngập chiến thắng. Chúc các cầu thủ sức khoẻ để đấu với Thái Lan trận tới.