Khi viết những dòng này, tôi cũng lo sẽ nhận được những phán xét nhưng không biết phải chia sẻ với ai và làm gì vào lúc này. Tôi và chồng đều 35 tuổi, kết hôn 10 năm, công việc và cuộc sống tốt. Tôi là giám đốc kinh doanh của một doanh nghiệp lớn, chồng cũng là giám đốc mảng kinh doanh cho một doanh nghiệp khác. Thu nhập hai vợ chồng hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống thoải mái, nhà xe đều có. Chúng tôi có giúp việc, hai con học trường quốc tế. Tôi cũng rất chăm lo cho gia đình, yêu chồng thương con, nấu ăn ngon, biết sắp xếp cân đối giữa công việc và gia đình, con cái.
Tôi và chồng yêu từ khi hai người còn ban sơ, mới ra trường và cùng nhau vun đắp đến ngày hôm nay. Mọi chuyện có lúc êm đềm cũng có lúc khó khăn nhưng chúng tôi cùng vượt qua cho tới giờ. Tôi thoáng tính và hai bên nội ngoại đều yêu thương cả hai. Các con tôi ngoan, học giỏi, chồng yêu thương tôi lắm, làm bao nhiêu tiền đưa hết vợ giữ, tôi cho bao nhiêu biết bấy nhiêu. Tuy nhiên chúng tôi yêu nhau, vì vậy tiền bạc ngoài chi phí lo cho gia đình, tôi tự động chuyển cho chồng 20 triệu mỗi tháng để anh tiếp khách và tiêu xài cá nhân. Nếu thiếu hay cần gì, tôi sẵn sàng đưa thêm. Anh cũng ít xài, tiền vợ đưa nếu không dùng vẫn để ở tài khoản, số dư tôi nắm được.
Kể vậy để các bạn hiểu vợ chồng tôi khá hạnh phúc, viên mãn nếu chồng không bị bệnh khó nói của đàn ông. Hai con chúng tôi có được đều phải can thiệp y khoa, tôi vẫn còn trong trắng cho đến khi làm mẹ. Tôi suy nghĩ rất nhiều trước khi làm đám cưới vì tôi thương anh, sợ không có ai yêu thương, trân trọng và cảm thông cho anh như tôi. Chính tôi là người an ủi, động viên anh từ xưa đến giờ, rằng anh không hề muốn điều đó, và chính tôi cũng hiểu anh không hề muốn chuyện đó xảy ra với mình. Chúng tôi hoàn toàn không có chuyện vợ chồng nhưng anh luôn quan tâm tôi, ôm hôn trước khi ngủ và mỗi khi thức dậy, không bao giờ khiến tôi có cảm giác tủi thân và cô đơn trong gia đình.
Gần đây tôi liên tục có cảm giác muốn chuyện đó và nghĩ đến chuyện tình một đêm hoặc tự xử, nhưng tình yêu dành cho chồng khiến tôi day dứt. Chính anh cũng luôn cảm thấy có lỗi với tôi nên hết lòng bù đắp, yêu thương. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Có lẽ cuộc sống được điều này lại mất điều kia phải không?
Mai Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc