Gần 7 năm trước, ông Trần Hồng Thái nộp hồ sơ dự tuyển cao học quản trị Việt - Bỉ khóa 1 tại ĐH Mở - bán công TP HCM. Trong phần khai về bằng cấp, ông cho biết đã tốt nghiệp ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (năm 1982, hệ tại chức), ĐH Bách khoa Hà Nội (năm 1984). Tuy nhiên, ông Thái không xuất trình bản chính của 2 văn bằng này mà chỉ nộp bản photo với lý do đã đánh mất. Để tăng thêm độ tin cậy, ông còn gửi kèm 2 tài liệu (khai là kỹ sư vi tính và kỹ sư kinh tế), có xác nhận của cơ quan chủ quản lúc đó. Hồ sơ dự tuyển của ông được chấp nhận.
Tháng 1/1997, ông Thái đã trở thành thạc sĩ quản trị, sau khi hoàn thành luận văn với số điểm 14/20, đứng hạng 34 trong tổng số 38 người tốt nghiệp.
Giữa năm đó, ông thi nghiên cứu sinh ĐH Kinh tế TP HCM. Song ở đây yêu cầu ngoài bằng thạc sĩ, thí sinh phải có thêm chứng chỉ kinh tế. Vậy là, ông Thái lập tức có ngay một giấy chứng nhận không số, không ký nháy, xác nhận "đã tốt nghiệp ĐH Tài chính - Kế toán năm 1988" và lọt vào danh sách trúng tuyển. Tháng 4 vừa qua, ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài "Các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước".
Tuy nhiên, cũng trong thời điểm đó, các cơ quan chức năng đã bắt đầu nghi ngờ ông Thái "sử dụng 3 văn bằng giả để làm nghiên cứu sinh". Kết quả điều tra cho thấy đúng như vậy. Không chỉ có thế, theo báo cáo của Công an tỉnh Thái Bình, năm 1973, ông Thái có học lớp 10 (hệ 10 năm) ở địa phương, nhưng không tốt nghiệp.
Hơn nữa, trong hồ sơ dự thi cao học, ông Thái còn khai là thiếu tá đặc công, rồi còn có thời gian đi nghiên cứu sinh ở Tiệp Khắc. Thế nhưng, trên thực tế, cuộc "du học" của ông chỉ là đi hợp tác lao động.
(Theo Tuổi Trẻ)