Trong tình cảm, trước tới nay tôi chưa gặp được người nào đủ tiêu chuẩn để quen rồi cưới. Mọi người có thể nói tôi mơ cao cũng được nhưng không gặp được người mình thích thì sống độc thân cả đời vẫn ổn, quyết không lấy đại cho có.
Tiêu chuẩn của tôi là anh phải giàu, có khả năng mua nhà riêng, đi xe hơi, thông minh, hài hước, cao hơn tôi một tý, không lăng nhăng, không vũ phu, không keo kiệt và yêu thương tôi. Tiêu chuẩn đó là cơ bản, gặp được người đủ tiêu chuẩn rồi cũng phải rung động với người đó nữa tôi mới quen. Môi trường làm việc của tôi đa số là nữ, chỉ có sếp là đàn ông và đã có gia đình. Tôi cảm thấy khó để gặp được người như mình mong muốn, quen trên mạng càng không thể bởi người giàu ít khi phí thời gian vào những app hẹn hò. Suy nghĩ của tôi có khác lạ so với đa số người không?
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc