![]() |
Cảnh phim Chúa tể của chiếc nhẫn. |
Chỉ số Cantor đã chứng minh, danh hiệu Phim xuất sắc nhất là cuộc đua của hai người hùng ngang sức ngang tài A Beautiful Mind và Chúa tể của chiếc nhẫn. Trước khi Oscar được công bố, đã có một số giải thưởng diễn ra như Cesar (Pháp), Bafta (Anh), SAG, hay SDG (Mỹ)..., tất cả đều đánh giá cao hai tác phẩm này. Họ chỉ chờ MC của Oscar xướng tên phim đoạt giải là có thể vênh mặt khẳng định sự xét đoán hợp lý của họ. Vì thế, con đường đến Oscar của những đề cử còn lại như Moulin Rouge, In the Bedroom và Gosford Park gần như đã bị chặn đứng.
Nếu chỉ số Cantor là đáng tin thì Russell hẳn rất thất vọng. Anh không được đánh giá cao bằng Denzel Washington về tài năng diễn xuất. Hẳn rất nhiều người cá cược sẽ hét lên sung sướng khi Người hùng thành Rome bị đánh bại vào 24/3 tới.
Về hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cơ hội chia đều cho cả 5 đề cử, nhưng ngôi sao Spacek trong In the Bedroom và Halle Berry trong Monster's Ball có nhỉnh hơn đôi chút so với các đối thủ khác.
Cantor cũng chỉ ra rằng, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu đạo diễn Ron Howard của A Beautiful Mind chiếm tượng vàng Oscar, nhưng số người đặt cược cho Peter Jackson cũng không hiếm. Vì thế, những người yêu điện ảnh đang rất hồi hộp chờ đón sự phán xét cuối cùng của thành viên Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ.
T.T. (theo BBC)