Từ: Thu Hien
Đã gửi: 22 Tháng Bảy 2011 10:16 SA
Chào Ngọc!
Ngay từ đầu chị không có ý định viết bài này, xong có nhiều ý kiến mà phần lớn là không ủng hộ việc em kết hôn với một người đàn ông đã ly dị, là người trong cuộc, chị nghĩ mình nên chia sẻ với em. Thực tình chị cũng không biết khuyên em thế nào vì mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng chị hy vọng qua câu chuyện của chị, em sẽ có cách nhìn thoáng hơn, toàn diện hơn về vấn đề này và quyết định sáng suốt.
Đã 6 năm chị chung sống với người chồng từng ly dị vợ trước khi đến với chị và chưa một lần chị hối hận vì đã chọn anh ấy. Lúc mới quen, chị cũng không biết anh ấy đã từng ly dị và có một đứa con, chị yêu anh ấy bởi sự đĩnh đạc, chu đáo và hết sức tình cảm. Khi biết sự thật, chị cũng buồn và đau khổ lắm, đã định chia tay với anh ấy nhưng khi ngồi suy nghĩ lại chị đã hiểu rằng quá khứ đó không đáng để chị phải đánh đổi với tình yêu hiện tại.
Chị đồng ý kết hôn với anh khi là một cô gái trẻ, nhỏ hơn chồng chị 15 tuổi. Chị có nghề nghiệp tốt, thu nhập cao, gia đình gia giáo, còn anh ấy là người đàn ông từng ly di vợ, làm ăn thất bại, trong tay chẳng có tài sản gì, cuộc sống có phần bê tha vì đang chán nản công việc và nợ nần.
Tuy nhiên chị đã nhìn vào những mặt tốt của anh và xác định mình phải chấp nhận thiệt thòi nhiều hơn những người vợ bình thường để quyết định làm vợ anh. Khi mới cưới nhau, cuộc sống quá khó khăn vì chị phải dành dụm tiền trả nợ cho anh, trang trải mọi chi phí trong gia đình và phụ giúp anh lo cho con trong khi anh đang thất nghiệp và bế tắc trong công việc.
Có lúc chị cũng mệt mỏi lắm nhưng may là chị xác định tư tưởng từ đầu nên không hụt hẫng. Về phần anh, vốn là người có tài kinh doanh, lại rất nỗ lực, cộng thêm sự tận tụy của chị nên anh vượt lên rất nhanh. Từ hai bàn tay trắng, nợ nần, bây giờ thì anh chị đã mua được nhà, xe hơi và nhiều bất động sản giá trị chỉ trong vòng 6 năm.
Nghĩ lại chị cũng rất ngưỡng mộ mình nhưng hơn hết tình yêu đã giúp chị vượt lên tất cả, bù lại chị có được sự yêu thương, tôn trọng của chồng và cả gia đình chồng. Chị không thấy thiệt thòi với thân phận hiện tại dù đôi khi hình bóng gia đình cũ của anh vẫn hiện diện.
Đôi lúc anh vẫn nhắc tới người vợ cũ với sự trân trọng, anh vẫn đến thăm con và gặp vợ cũ nhưng chị hiểu đó là việc anh cần làm, đó là trách nhiệm của anh. Chị cảm thấy hạnh phúc. Chị luôn nghĩ rằng có được hạnh phúc là điều đáng quý, xong hạnh phúc đến khi mình biết hy sinh vì nhau để có được thì đáng quý hơn nhiều. Mong em có sự lựa chọn đúng đắn cho mình.