Vô tình đọc được bài viết, tôi rất đồng cảm với tác giả và muốn kết nối với anh nhưng không biết làm cách nào, đành nhờ Tâm sự gửi vài lời đến anh. Đầu tiên, tôi muốn chia sẻ sự bất hạnh với anh. Không ai muốn sự cố này ập đến với mình, nhưng nó đã xảy ra, ngoài cách chấp nhận và cố gắng sống vui vẻ, không còn cách nào khác. Tuy không còn bình thường nhưng khao khát có một gia đình là mưu cầu chính đáng của bản thân, sẽ không ai lên án hay cười nhạo anh vì điều đó. Chỉ cần anh là người lịch sự, sống đàng hoàng, tử tế, lành mạnh, tích cực, tôi tin sẽ có một nửa phù hợp với anh. Nhân tiện tôi cũng xin chia sẻ câu chuyện của mình với quý độc giả, để mọi người cho ý kiến về việc hôn nhân không tình dục.
Nhiều người bình luận gay gắt khi có ai quyết định ly hôn hay ngoại tình vì không hòa hợp chuyện vợ chồng, chỉ trích những người coi trọng chuyện tình dục. Nhưng tôi thấy tình dục góp phần không nhỏ trong việc giữ hạnh phúc gia đình, đó là nhu cầu bình thường của cuộc sống. Tình dục chỉ không quan trọng với những người có nhu cầu thấp hoặc gần như không có như tôi. Nói ra có thể mọi người sẽ bảo tôi cần đi khám bác sĩ nhưng tôi cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại nên không có nhu cầu khám. Tôi U40, cũng từng quan hệ nhưng chủ yếu là chiều người yêu chứ không hề tìm thấy niềm vui hay hứng thú nào trong việc đó. Chia tay người yêu hơn 15 năm, tôi sống độc thân tới giờ và không hề có nhu cầu tìm kiếm chuyện ấy. Không muốn lấy chồng một phần ám ảnh chuyện đó.
Tôi chưa từng kết hôn, điều kiện sống tương đối ổn, chỉ muốn tìm một người, sống với nhau như hai người bạn, chia sẻ cuộc sống với nhau, thậm chí nếu muốn hợp tác "sản xuất" một bé cho vui nhà vui cửa, có thể chọn phương án thụ tinh nhân tạo, miễn sao ba đứa bé phải là người biết yêu thương, chăm sóc bé là được. Khi chia sẻ suy nghĩ này với bạn bè, họ bảo tôi bị khùng. Đúng là khùng thật, chả ai kết hôn để về ở chung như hai người bạn, không tình dục. Vậy nên tôi cứ ế dài tới giờ. Tôi không hiểu, là do mỗi tôi bất thường hay ngoài kia cũng có vài bạn suy nghĩ giống mình, chỉ là họ không tiện nói ra.
Mai Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc