Đồng quan điểm với tác giả bài "Vì xe giữ giá, người Việt vẫn chọn Toyota hơn Mazda". Đa phần người Việt còn chưa giàu, nên họ ăn chắc mặc bền là đúng. Mọi người trước khi chê Toyota hãy sờ túi xem có bao nhiêu tiền rồi cân nhắc các hãng xe khác nhau mới thấy vì sao nhiều người chọn Toyota. Tôi không coi Toyota "thần thánh" gì, nhưng thực tế sau 10 năm trải nghiệm đã nghĩ khác.
Tôi đổi xe 2 lần đều là xe mới. Đầu tiên đập hộp chiếc Vios 2005 (số sàn) vì chỉ có vừa tầm tiền, đi đến 2010 không thấy hỏng hóc gì, không va quệt nên khi bán lỗ so với lúc mua tầm 50 triệu. Rồi mua Hyundai Santa Fe đi cho sướng được hưởng thụ full-option, nhưng phải tội máy và option xuống nhanh, đồ thay thế đắt, không va quệt gì đến 2014 bán lỗ so với lúc mua 240 triệu.
Xót xa chịu lỗ một tý, cầm tiền đi xem xe các hãng, so sánh thì xe Hàn cũng chẳng rẻ hơn mấy (Hyundai Santa Fe bấy giờ cũng đắt ngang Toyota Camry), Mazda thì giá đắt hơn cùng phân khúc, xe Đức cao giá hơn hẳn - đồ hiếm và đắt. Tôi có người bạn đi BMW, vỡ cái gương thay mất 35 triệu nhưng phải chờ cả tháng mới có hàng. Lăn tăn mấy hôm rồi suy đi tính lại, thế là lại quay về mua Camry 2.5 cho lành.
Độc giả Cúc Trần