Tôi đang là sinh viên và chưa có một mối tình nào. Tôi bắt đầu có cảm tình với người khác giới từ năm 13 tuổi. Mấy năm sau, tôi chỉ thích những người đàn ông đứng tuổi. Người nhỏ tuổi nhất mà tôi có tình cảm là 24 tuổi và cũng là người đầu tiên. Về sau tôi toàn thích những người đàn ông trung niên 30-40 tuổi, có người gần 50 và đã có gia đình, trong khi tôi chưa đầy 20 tuổi. Không biết tôi có vấn đề gì về tâm lý hay bệnh lý không? Mong chuyên gia và mọi người tư vấn giúp tôi.
Thi
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Chào bạn Thi,
Có thể bạn là một cô gái già dặn, sâu sắc trong suy nghĩ hoặc có những trải nghiệm trong cuộc sống khiến bạn chỉ thích những người đàn ông trưởng thành, lớn tuổi, khiến bạn nể phục, kính trọng. Và bạn chỉ có cảm xúc với những người như họ.
Hoặc có thể bạn có một người cha rất tuyệt vời. Bạn thân thiết và ngưỡng mộ cha mình. Trong mắt bạn, cha là một người chín chắn, trưởng thành và là hình mẫu lý tưởng cho người bạn đời sau này của bạn. Và bạn chỉ muốn tìm kiếm một người đàn ông như cha mình. Đây là điều hết sức bình thường và bạn không có bệnh gì về tâm lý.
Tuy nhiên, bạn cần hết sức dè dặt trong các mối quan hệ với đàn ông lớn tuổi, vì kiểu phụ nữ thích yêu người từng trải như bạn rất dễ "dính" vào những người đàn ông đã có gia đình. Và đó sẽ là bi kịch cuộc đời cho một cô gái còn non trẻ như bạn.
Chúc bạn sẽ tìm được người bạn đời phù hợp.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.