Tôi 26 tuổi, đang yêu một người đàn ông ly dị vợ và có con riêng 5 tuổi. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào chúng tôi lại quen và yêu nhau. Lúc đầu nghe anh kể về chuyện gia đình như vậy, tôi cũng không nghĩ nhiều, gần đây tôi lại nghĩ về vấn đề này và không biết có nên tiếp tục mối tình ngang trái đó không. Tôi làm nhân viên văn phòng, còn trẻ và năng động, công việc ổn định, mức lương khá, anh làm làm việc tự do.
Dạo gần đây chúng tôi hay cãi nhau về chuyện tiền nong vì anh phải nuôi mẹ già và con riêng, không dư gì. Tôi nghĩ đến lúc nếu lấy nhau về thêm con thêm cái sẽ rất khổ nên hay nói anh phải cùng nhau cố gắng. Mỗi lần như vậy anh lại nói tôi chê anh nghèo, làm anh đau đầu, rồi hai người lại cãi nhau. Tôi chỉ muốn 2 đứa được tốt, có cuộc sống ổn định hơn thôi. Tôi cảm thấy bế tắc và thật sự mệt mỏi. Việc anh có con riêng tôi vẫn chưa cho gia đình biết. Tôi rất sợ, giờ nên làm gì đây?
Hoa