Trong các kỳ SEA Games trước, HLV trưởng đội tuyển taekwondo, Trương Ngọc Để, luôn được trao trách nhiệm vinh dự này nhờ ngoại hình "rất lý tưởng" và đồng thời là người cầm quân rất "hên". Nhưng lần này, ông Để đã xin rút lui với hai lý do: một là ông đã lớn tuổi và hai là, môn taekwondo do ông chỉ đạo lại thi đấu tại Johor và bắt đầu vào ngày 9/9, ngay sau lễ khai mạc.
Đoàn thể thao Việt Nam đã dự kiến hai ứng cử viên là VĐV Nguyễn Văn Hùng (pencat silat) và VĐV Nguyễn Văn Hùng (taekwondo), hai người này đều từng đoạt huy chương vàng SEA Games 20. Nhưng lý do đường xa cách trở giữa địa điểm thi đấu của họ và nơi diễn ra lễ khai mạc đã khiến họ không thể đảm nhận trọng trách.
Hai người tiếp theo được đưa vào tầm ngắm là ông Nguyễn Mạnh Hùng, HLV đội tuyển bóng chuyền nữ và VĐV Nguyễn Mạnh Hùng của đội bóng chuyền nam. Ngặt một nỗi, bóng chuyền lại không phải là môn mạnh. Nhất là bóng chuyền nam thì 30 năm nay chưa giành huy chương. Vậy để một trong hai người cầm cờ liệu có "hên"?
Có khả năng một HLV hoặc VĐV karatedo (cũng có thể là bắn súng) sẽ cầm cờ vì hai môn này có cơ đoạt huy chương vàng và được tổ chức ở Selangor, gần Kuala Lumpur.
(Theo Thanh Niên)