Trường hợp của bạn cũng tương tự như tôi, tôi cũng có mối tình đầu 7 năm, cả 2 vẫn còn rất yêu nhau, tự bản thân tôi nhiều khi cũng rất khó xử khi gặp lại người cũ, nhưng lý trí và trách nhiệm với gia đình không cho phép tôi tự làm theo ý muốn của mình. Hiện tại tôi có người chồng rất tâm lý, hiền lành, thương yêu vợ và 2 đứa con kháu khỉnh, tôi không muốn vì tình cảm của bản thân mà làm khổ mọi người.
Điều tôi muốn khuyên bạn lúc này là hãy sinh con và vun đắp cho gia đình của mình, chỉ vì bạn chưa có con nên vẫn còn muốn thay đổi. Đừng nên bận tâm việc người ta chưa lấy vợ là vì bạn. Bạn nên cho chồng biết hoàn cảnh của người cũ như thế nào để cả bạn và chồng cùng giúp đỡ người ấy. Một lúc nào đó chồng bạn biết bạn lẳng lặng quan tâm đến người xưa thì sẽ thế nào đây?
Mong bạn hãy tỉnh táo và đừng tự làm cuộc sống của mình bị đảo lộn lên nha. Chúc bạn hạnh phúc.
Bé