Nhiệt tình, ân cần, đó là những lời mà bà con vùng Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) nói về lương y Hoàng Văn Xuyến, người từng bị kết án 15 năm tù về tội Giết người.
Ông Nguyễn Văn Quyết, Trưởng công an thị trấn Ba Sao cho biết: “Anh Xuyến từng cải tạo trong trại giam Nam Hà, đóng ở địa bàn thị trấn. Phát huy nghề y đã được học để đi chữa bệnh cho mọi người, giờ anh đã giũ được "bùn" sống làm người có ích”.
Với người nghèo, lương y Xuyến chữa miễn phí; nhiều bệnh nhân khác cũng chỉ lấy tiền thuốc. Từ năm 2005 đến nay, ông chỉ chịu bó tay trước một trường hợp bệnh nặng. Nhiều người bị tai biến, liệt, ông đã dùng phương pháp châm cứu, bấm huyệt, điều trị tích cực giúp họ bình phục, có thể đi lại được.
Ông Xuyến quê gốc ở Nam Định, 19 tuổi đi bộ đội. Năm 1978 anh trai làng Xuyến về quê cưới cô gái cùng thôn và tiếp tục đi học bổ túc, một năm sau đỗ ĐH Y Thái Bình. Xuyến ít về thăm quê thăm vợ. Cuộc sống vợ chồng dần tẻ nhạt, do Xuyến có tình cảm với một sinh viên khóa dưới. Mỗi lần về quê, hai vợ chồng thường cãi cọ.
Gia đình hạnh phúc của ông Xuyến hiện nay. Ảnh: An ninh thủ đô. |
Nghĩ quẩn, Xuyến tìm cách chế tạo kíp nổ nhỏ, vùi vào đống tro ở bếp, nơi vợ ngày nào cũng cặm cụi nấu ăn. Ý định ban đầu là để dọa nhưng quả mìn phát nổ, người vợ may mắn thoát chết và bị hỏng một bên mắt. Xuyến bị kết án 15 năm tù. Thời điểm đó chỉ còn 4 tháng nữa Xuyến sẽ được lấy bằng đại học.
Những ngày thụ án, Xuyến ân hận tội lỗi gây ra. Trong trại giam Ba Sao, thấy các phạm nhân hay mắc một số bệnh như phổi, tiêu hóa..., Xuyến đề nghị được khám chữa cho họ. Nhiều người đã được tù nhân này "giật" lại mạng sống từ tay tử thần... Đúng dịp 30/4/1995, Xuyến được đặc xá, ra tù trước thời hạn 4 năm.
Lúc này, Xuyến phân vân không biết đi về đâu. Nghĩ vợ và gia đình đằng ngoại chắc cũng chẳng thể tha thứ, Xuyến trở lại mảnh đất Ba Sao, nơi đã giam giữ mình 10 năm vì nơi đây có nguồn thuốc Nam dồi dào.
Nói về quá khứ, lương y Xuyến tâm sự: “Những năm tháng ở trong tù, tôi biết là cái gì nên làm, cái gì không nên. Tôi thương người vợ lam lũ, nhưng không thể hàn gắn. Lỗi là ở tôi”.
Và cuộc đời đã run rủi ông đến với người phụ nữ khác. Ông kể, cưới nhau xong, cuộc sống còn nhiều vất vả, vợ chồng dựng căn nhà tạm bên dốc núi Ba Chồm (thị trấn Ba Sao) làm ăn. Cậu con trai thứ hai 3 tuổi, người vợ đi xuất khẩu lao động. Khi ấy, ông Xuyến ở nhà vừa chữa bệnh vừa chăm sóc hai con. Giờ con gái lớn của ông học lớp 12, con trai lớp 8.
Hiện tại, ông Xuyến đã 57 tuổi, luôn bận bịu với công việc khám chữa và nghiên cứu sách vở. Lương y chia sẻ: “Phải là bệnh quá nặng, tôi không thể chữa được thì mới vận động bà con đi bệnh viện. Những bệnh bình thường trong khả năng của tôi, người dân gọi bất kể giờ nào, tôi cũng đến, quyết không nề hà”.
Theo An ninh thủ đô