Mới lấy chồng một tháng, tôi có thai. Là người miền Nam nên quan điểm sống của tôi rất đơn giản. Việc chồng nói tôi ăn chơi nhưng thực tế tôi chỉ tham gia những dịp công ty ăn tân niên, tất niên, lâu lâu hát hò ăn uống ngày lễ; chưa bao giờ tôi đi quá 9h tối. Vì ở gần ngoại và bà con nên chủ nhật cả nhà tôi tụ họp đánh bài tứ sắc, tôi cho con ăn no rồi mới đi, chỉ chơi vui 5-10 nghìn đồng. Trước giờ tôi cũng nói số tiền nợ đó không lớn, khoảng 90 triệu, không cần phải o ép, tôi thấy ngạt thở. Mỗi lần tôi không thích chuyện gì sẽ gây sự nhưng luôn là người nhún nhường, làm hòa với chồng bởi mẹ tôi nói: "Phụ nữ hãy là người giữ lửa cho gia đình êm ấm".
Khi chuẩn bị kết hôn, em gái họ khuyên không nên cưới sớm vì tôi vừa học xong đại học, gia đình trông chờ vào tôi. Tôi chỉ kể anh nghe thôi nhưng đâu biết anh "ghi lòng tạc dạ" ghét em tôi ra mặt. Sau cưới, tôi không dám đi chơi cùng em gái nữa. Có lần sinh nhật em trai họ nhà tôi, tôi cho con trai đi dự. Vậy mà trời mưa gió, 9h tối anh nhất định bắt tôi đi đón con về và bảo: "Con tao, tao cho đi mới đi".
Gần đây nói cho mẹ 3 triệu tiêu tết thôi, mẹ làm ra tiền rồi. Chúng tôi ở trọ, ba mẹ ăn cùng và cuối tuần hay về quê. Anh nói tôi không tiết kiệm sau này già ai lo. Mẹ cũng hiểu được ý nên nói với tôi: "Tiền tao làm ra, có xin đâu". Rồi hàng tháng tôi đóng tiền trọ cho mẹ, mẹ nấu ăn, chồng tôi liệt kê danh sách ra, sao mỗi tháng hết 3,5 triệu trong khi 4 ngày ăn chay, chỉ ăn buổi tối, 4 ngày chủ nhật tôi đi chợ. Anh bảo tôi ngu, chỉ biết gia đình bên ngoại. Mẹ tôi đi làm 6h tối mới về vẫn ráng nấu ăn, trong khi tính anh ăn phải có đầy đủ thịt mặn, canh rau.
Tôi chưa bao giờ cảm nhận chồng yêu mình. Tôi luôn theo ý anh, đi chơi thì mẹ con đi cùng nhau. Tôi đề nghị đi du lịch, anh bảo: "Sao em cứ nghĩ tới ăn chơi". Chồng còn không bao giờ tham gia bất cứ lễ gì bên ngoại. Tôi bảo: "Ai cũng hỏi em về anh, làm em phải nói dối". Anh bảo: "Em cứ nói thật là anh không muốn đi". Tôi quá chán nản, mệt mỏi, nhiều lúc nghĩ sao có thể sống chung ngần ấy năm. Tôi nói với chồng rằng không muốn lãng phí phần đời còn lại với người không hợp tính cách, quan điểm sống, cách nhìn nhận vấn đề. Bên ngoại công kích khi tôi đòi ly dị, cho rằng chồng như vậy còn đòi gì, anh không nhậu nhẹt, lo làm ăn, yêu thương vợ con". Mọi người hãy công tâm giúp tôi.
Ánh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.