Trò chuyện với VnExpress sáng nay, chị Chỗ kể lại, chị bắt đầu gửi cháu Đinh Trần Quang Khải ở nhà bà Tôn Thị Phương Lan, ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, gần nơi vợ chồng chị thuê trọ, từ ngày 16/1. Sáng 18/1, khoảng gần 9h, chị đứng bên ngoài nhà bà Lan, thấy Khải khóc nhưng nghĩ cháu nhớ mẹ nên quay lại nhà trọ, vì sợ nếu vào dỗ, cháu sẽ quen hơi mẹ, khó gửi tiếp.
Nhưng chiều cùng ngày, khi chị đón Khải về, một số hàng xóm thấy tai cháu có vết bầm đỏ, sờ vào thì cháu khóc. Chị bế con lại nhà bà Lan hỏi nguyên nhân, thì người giữ trẻ này nói do Khải bị "cấn" nôi (hằn từ nôi), không cần đi bác sĩ.
"Cô Lan nói không sao, lấy dầu khuynh diệp sức sẽ hết. Tôi lấy dầu xoa cho cháu. Buổi tối, khi đùa giỡn, thấy cháu ít cười hơn song vẫn bú và ngủ bình thường nên sáng hôm sau, tôi gửi con tiếp. Nhưng hơn 9h, thấy cô Lan hớt hải bế cháu về, nói bị sặc cháo. Tôi quýnh lên, không dám động vào con, chỉ thấy da cháu tím tái, tay chân không quơ nữa, thõng xuống. Vết bầm ở tai lan rộng, sẫm màu hơn", chị Chỗ kể.
Cũng theo chị Chỗ, hôm đó, lúc đầu chị cũng nghĩ con mình bị sặc cháo như bà Lan nói. Tuy nhiên, khi các bệnh viện đưa ra nguyên nhân tử vong của Khải là do chấn thương sọ não, chị cho rằng có khả năng cháu bị ngã và quyết định đưa đi khám nghiệm tử thi.
Tuy nhiên, bà Lan, người trực tiếp trông giữ Khải khẳng định bà không đánh hoặc để bé ngã. Theo bà, Khải là bé trai nhưng khá yếu ớt, dù 6 tháng tuổi song chưa biết lật, chưa biết ngồi, nếu có chấn thương thì chỉ do người lớn bế lỡ tay làm rơi.
![]() |
Sau khi bé Khải mất, nhiều phụ huynh vẫn nhờ bà Lan giữ con. Ảnh: T.C. |
"Ngay ngày đầu nhận giữ Khải, tôi đã phát hiện bé có dấu hiệu mệt mỏi, sau khi ăn thường bị nôn. Tôi đã cảnh báo với mẹ bé, nhưng chị Chỗ không đưa đi khám", bà quả quyết.
Bà Nguyễn Thị Nở, người từng phụ bà Lan trông trẻ, cũng là hàng xóm thuê trọ cùng chị Chỗ, cho biết hầu như ngày nào bà cũng qua thăm và thấy sức khỏe của Khải rất tốt. Nhưng chiều 18/1, hai ngày sau khi Khải được đưa đi gửi ở nhà bà Lan, bà Nở phát hiện tai trái bé có một vết bầm nhỏ. Chị Chỗ đã dùng chanh, nước nóng xoa bóp cho bé.
Còn theo ông Thư, nhà cạnh phòng chị Chỗ, Khải khóc gần như cả đêm 18/1. "Chiều hôm đó, khi chị Chỗ bế Khải ra đường chơi, mọi người trông thấy bé rất lờ đờ, vành tai bên trái có vết bầm và đã khuyên chị Chỗ nên đưa con đi khám", ông Thư nói.
Theo ông Nguyễn Trọng Nơi, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Nai, lúc Khải tử vong, bệnh viện lấy dịch não tủy của bé và phát hiện có máu không đông. Điều này phù hợp với kết luận của Trung tâm pháp y Đồng Nai là bé bị chấn thương sọ não. Nhưng ông Nơi phủ nhận giả thuyết vết bầm 1x2 cm trên tai trái của Khải có liên quan đến cái chết của bé, vì cho rằng vết thương này chỉ như một vết côn trùng đốt.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND phường Bửu Hòa đã có giấy mời bà Lan lên làm rõ những vấn đề liên quan đến cái chết của bé Khải. Theo ông Nguyễn Minh Chí, quyền Chủ tịch UBND phường Bửu Hòa, chính quyền phường đã nhiều lần kiểm tra nhắc nhở về việc bà Lan trông trẻ tại nhà không phép.
Tuy nhiên, bà Lan phủ nhận hoàn toàn thông tin trên. "Tôi chỉ trông cháu là chủ yếu, cả phường lẫn ấp đều không hề hay biết và chưa một lần nhắc nhở. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhận được giấy mời đến giải trình sự việc", bà Lan nói.
Sáng nay, UBND tỉnh Đồng Nai cũng triệu họp những cấp ngành chức năng của địa phương để tìm biện pháp giải quyết vấn đề liên quan đến quản lý nhà trẻ tự phát trên địa bàn.
Nhóm phóng viên