Người gửi: Vũ Quốc Huy
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: "Chữ Trinh đáng giá ngàn vàng" câu nói vẫn còn nguyên giá trị!
Đúng là xã hội ngày nay có xu hướng "thoáng" hơn đối với vấn đề trinh tiết của phụ nữ. Nhưng không phải vì thế mà cánh đàn ông dễ dàng chấp nhận một cô vợ đã "mất" trước khi về nhà chồng; cho dù có nhiều lý do dẫn đến việc "còn, mất" của phụ nữ như tai nạn do chơi thể thao, bị hãm hiếp, hay tự nguyện "dâng hiến"...
Và cho dù người đàn ông hay gia đình anh ta có chấp nhận đi chăng nữa thì cuộc sống sau này sẽ có những lúc "cơm không lành, canh không ngọt". Liệu ai có thể đảm bảo rằng là người ta không đem "chuyện cũ" ra để nói. Khi đó, người đau khổ nhất vẫn là người phụ nữ.
Mặt khác, một người phụ nữ còn trinh nguyên khi về nhà chồng sẽ nhân được sự tôn trọng và yêu thương của chồng và gia đình chồng hơn, đó cũng là lẽ công bằng.
Chữ trinh thời nay không phải là yếu tố quan trọng nhất nhưng không phải vì thế mà nó mất đi giá trị vốn có. Sự tôn trọng, yêu thương của chồng, sự tự hào và tự tin của người phụ nữ... không phải đáng giá "ngàn vàng" sao?